E ra trường vào tháng 7 ạ.Xin mãi ms vào đc vị trí ngân hàng.Làm chuyên viên quan hệ khách hàng,Thực ra vị trí này e cũng k đam mê lắm phần vì cực mà tìm khách hàng khó nữa.E muốn làm hỗ trợ tín dụng nhưng mà vị trí đó phải có kn ít nhất là kn trong CVKH.Thể hình e cũng yếu nên xin làm GDV rớt mãi.Mới vào đi làm thì chắc mọi người biết rồi!!! Mới vào ngồi đọc sản phẩm rất khó chịu vì ai cũng làm việc hết cả, mình em ngồi không, làm cả tuần rồi mà chưa có khách hàng nữa!!! Ông hướng dẫn e thì rất là kì.Thường thì những a chưa vợ phải ga lăng đúng k ạ? ... Em cũng nhút nhát nữa nên k dám hỏi.Em mà hỏi ổng chịu bày thì thế nào mn trong cơ quan cũng xúm vào chọc, đùa rất dai làm em cũng khó hỏi.Thậm chí e còn bị ám ảnh lun.Em cũng hợp cạ với chị khác nên toàn theo chị í đi gặp khách hàng thậm chí đi mua quà cho sếp. Mà người hướng dẫn thì lại khó hợp tác ạ. Haizz.Còn khách hàng thì rất khó kiếm nữa. Mấy anh chị thấy e ngồi im cứ bảo:" Lại hỏi a hướng dẫn kìa". Hay là do em giao tiếp kém quá ạ!H nghỉ việc thì e không muốn chút nào,nhưng mà thú thật chán k tả nỗi.Có ai chia sẻ cùng em với không ạ! HUHUHU