Em chào các chị nhân viên "cũ", chào các em nhân viên "mới" (mới ở đây là mới ra trường, đang thực tập, hoặc đã đi làm dưới 6 tháng). Em có một thắc mắc, nói nhỏ thì không hẳn là nhỏ, nói to thì cũng chẳng đáng để to tát nhưng vẫn muốn đưa lên đây để có thể nghe bằng cả hai tai chứ không muốn mình quá định kiến hoặc có xu hướng bắt nạt nhân viên mới.
Chuyện là công ty em thuê văn phòng của một tòa nhà, diện tích thuê là 3 tầng thông nhau. Phòng em ít người, cũng không liên hệ thường xuyên hằng ngày với các bộ phận khác nên được bố trí riêng ở tầng 3. Có thể nói là khá tách biệt với phần còn lại của công ty :))). Đợt vừa rồi, công ty có tuyển thêm nhân sự mới (cả nhân viên cứng lẫn tập sự) nên vấn đề chỗ ngồi làm việc hơi căng. Vậy là phát sinh ra tình huống "ngồi nhờ" của một số bạn mới (part time, học việc...) của phòng ban khác ở phòng em.
Trong số những bạn mới này, gần như toàn bộ là sinh viên năm 4, có cả những bé năm 2 năm 3, có một bạn nữ có thói quen không chào hỏi ai khi vào phòng em cả :))). Nói là thói quen vì từ khi làm việc ở đây (khoảng 2 - 3 buổi/ 1 tuần, em đó vào được nửa tháng) em ấy mới chỉ chào 1 lần trước khi ra về với câu "em chào mọi người ạ" :))). Lần đầu tiên khi em ấy bước vào, mọi người đều quay lại nhìn (vừa theo phản xạ vì có người lạ, vừa chờ em ấy chào hỏi ra mắt) thì em ấy lẩm bẩm "sao các anh chị cứ nhìn em thế" =))))
Nói đi thì phải nói lại, ngoài trường hợp này ra, các bạn nhân viên mới kia đều chào hỏi ngoan và rõ ràng, có em còn bị phong "thánh chào" vì cứ đến là chào hỏi tất cả, về cũng vậy, từ tầng 1 cho đến tầng 3 :))))
Lúc đầu em nghĩ, uh, ok, em ấy đến đây làm việc nên không có nghĩa vụ phải chào hỏi những người ko liên quan đến em ấy tức là tất tuột chục con người có nam có nữ có trưởng phòng có nhân viên là phòng em đây :). Nhưng lần nào cũng vậy, thì có nên đánh giá em ấy là thiếu tinh ý hay nặng hơn là thiếu lễ độ không :)))
Phòng em hiện đang thể hiện là xem em ấy như vô hình, ko quan tâm nhưng nhìn chung thì ko ai hài lòng với thái độ đó cả. Các chị có cao kiến gì để nhắc nhở em ấy không ạ. Chứ 2 mươi mấy tuổi đầu, lại là con gái mà như vậy, em thấy tương lai bị ghét của em ấy không còn xa nữa :)