Em mới ra trường đã đi làm một năm rồi,nghề của em làm là thiết kế,chuơng trình học cũng khá ngắn nên em ra trường khá sớm 20 tuổi :). Tại học trường quốc tế khá lớn,chuyên ngành cũng hiếm với cả hồi mới ra trường cũng may mắn nên em sớm tìm được cty khá ổn, luơng lậu tốt hứa hẹn lâu dài ổn định, đồng nghiệp tốt. Khổ cái là tuổi trẻ kinh nghiệm sống quá ít, chỉ có chuyên môn và kĩ năng là tốt nên cũng đc mọi ng trong cty khá yêu quý. Vì cái tính trẻ con, với cả cái tôi quá lớn mà nhiều khi e cũng gây bất đồng với sếp và đồng nghiệp mới. Làm lâu một chỗ em cũng chóng chán, cái tính em cũng ưa thử thách, ko xác định làm lâu dài, hễ bị mắng là em dỗi đòi nghỉ việc. Được mọi ngừoi phân tích, giữ lại thì em lại thôi.Đến lần 3 thì sếp biết em nộp đơn pv cty khác( cái này chắc là đứa đồng nghiệp mới chơi xấu ah!:((). Lần này em đi hẳn,khổ cái nông nổi nhận lời vào cty mới em mới nhận ra mình ko hợp vs cty này tí nào vs cả cty quá xa nhà. Ngày nào cũng nhong nhong ngoài đg 2 tiếng đồng hồ. Suốt ngày làm thêm giờ cứ 7h30 sáng đi đến 9h tối mới về nhà,đc 3 tuần em hãi quá. Vs cả cty mới em cũng ko hợp với cách làm việc ở đây, cty cũ em chuyên nghiệp hơn, dễ làm việc hơn. Em lại vừa xin nghỉ lần nữa vì ko thể đàm phán về sớm hơn:((. Tính h đã 2 tháng lông bông ngoài trường đời mà vẫn chưa đâu vào đâu. Giờ cũng muốn quay về cty cũ quá, dù ở đó làm việc khá căng thẳng, e stress sút 6-7 kg luôn, cóc ăn, cóc ngủ đc. Nhưng dù sao ở đấy cũng quen thuộc với em, lại gần nhà.Tại em muốn học thêm tiếng anh hoặc chuyên ngành buổi tối, em nửa muốn đi học tiếp du học nửa muốn đi làm. Các mẹ đi làm lâu năm đã ai rơi vào hoàn cảnh như em chưa, trước kia mới ra trường thấy khởi đầu khá trôi chảy, h sao thấy tìm được công việc như ý sao khó quá. Để xin được việc ko fai quá khó vs em nhưng em sợ em lại chán lại ko hợp ko hoa nhập đc vs môi trường. Cty cũ của em là cty liên doanh,sếp nước ngoài nên khá thoải mái,nhưng hồi ở đó chắc em bị nhồi nhét vào đầu nào là ko nên làm cho cty vn đâu, phí vs cái công mày học ở trg quốc tế lắm v.v. Giờ em nhớ cty cũ quá trời, nhớ các chị đồng nghiệp quá!!! Nhớ cả sếp nữa. Nghỉ việc có thời gian suy nghĩ lại em thấy mình tệ lắm. Vừa đc tăng luơng, mọi ng tạo điều kiện tin tưởng giao phó nhiều việc mà em chỉ muốn nhăm nhăm nhảy đi, mưốn khám phá. Hồi em nghỉ em cũng nới muốn đi làm ở nơi khác nên sếp đau lòng lắm. Nhiều khi a,e tâm sự bảo phải coi nhau như gia đình, còn thì chỉ nghĩ đến bản thân hic hic. Theo các mẹ em có nên quay lại ko? Quay lại em nói vs sếp thế nào đây,chắc muối mặt lắm. Em muốn quay lại lắm mà lại ngại, bởi vì em lòng tự trọng cao lắm ko thik hạ thấp mình đâu ah!!,! Các mẹ cho em lời khuyên vs :((:((:((