Nghỉ làm để kinh doanh có phải quyết định đúng của em không các mẹ :3
Em năm nay 30 tuổi, nhưng nhìn em trẻ lắm :)), e là chị cả, được bố mẹ kỳ vọng nên từ nhỏ tới lớn em cũng học hành tốt, em cũng học xong đại học và sau đó đi làm, đến bây giờ lương em cũng ổn,hiện tại em đang làm cho một tập đoàn lớn, lương khoảng từ 10-20tr/tháng. Nhưng em từ nhỏ đã đam mê kinh doanh rồi, cách đây 2 năm, em có ng thân ở bên nước ngoài gợi ý cho e bán hàng xách tay, thế là e quyết định bán hàng xách tay online chỉ để thỏa niềm mơ ước của em là đc kinh doanh, sau 2 năm bán hàng em thấy ổn, khách của em cũng k phàn nàn gì về chất lượng, sau đó em nghĩ nên mở cửa hàng để có chỗ cho khách ra vào thử hàng luôn, gặp e để tư vấn luôn, phục vụ khách tốt hơn...Thế là e bảo chồng em cho em mở cửa hàng, ước mơ của đời em là có một hệ thống cửa hàng mỹ phẩm chất lượng, nên e muốn mở thử 1 cửa hàng nhỏ để kinh doanh trước, chồng em ủng hộ e luôn. Thuê cửa hàng, đầu tư trang thiết bị...chuẩn bị cho e hết, e cũng thấy ổn, và em quyết định nghỉ làm luôn các mẹ ạ. Giờ cửa hàng em hoạt động đc 1 tuần rồi, e vẫn bán online cho khách ở xa nữa, nhưng e thấy mở cửa hàng mới biết là khó khăn, hàng em toàn hàng thật mà nhiều khách không có biết, sinh viên thì ham hàng rẻ ngoài chợ, thấy giá 200-400 một lọ dưỡng da Nhật là chê đắt, mà nhập hàng rẻ về để bán thì em không đành các mẹ ạ, khách online của e thì vẫn mua đều vì họ cũng đi làm nên dùng đồ xịn nhưng họ ở xa nên e toàn ship. Giờ bố mẹ đẻ của e lại nói em, bảo người ta mơ đi làm cty không được, có học thức lại nghỉ làm cái chỗ tốt như thế để mở cửa hàng mỹ phẩm và muốn em đi làm lại, còn chồng em vẫn cổ vũ cho em vì đấy là mơ ước của em, em muốn kinh doanh lắm các mẹ ạ, nhưng em có nên bỏ cửa hàng không khi mà e bán hàng online vần nhiều khách mà vẫn đi làm cty làm được mà lại chả cần mở cửa hàng.