Chào mọi người;


Em đọc rất nhiều bài báo than thở về chuyện thất nghiệp, về gian nan tìm việc..., hôm nay em cũng muốn "than thở" một chút về công việc của em - nghề tuyển dụng.


Em bước chân vào nghề chưa lâu nhưng cũng đủ thấy áp lực của công việc. Mỗi lần có CV apply vào vị trí đang cần tuyển, cảm giác mừng hơn bắt được vàng. Em cố gắng trả lời tất cả thư của ứng viên vì em biết mỗi một CV họ gửi đến là một hy vọng. Có lẽ cảm giác vui nhất khi làm công việc này là khi gọi điện mời ứng viên đi phỏng vấn, thông báo cho họ biết họ đã đậu buổi phỏng vấn. Nghe giọng vui mừng của họ, em cũng cảm thấy vui.:x


Nhưng cũng có lúc cảm thấy rất áp lực vì đã rất nhiều ngày mà vẫn chưa tìm được ai. Như mấy hôm nay có vị trí tuyển đi bán hàng ngoài Bắc, em gửi mail, gọi điện rất nhiều mà chẳng tìm được ứng viên nào cả, sếp thì cứ hối, các chi nhánh cũng hối thúc. Cảm thấy áp lực.... :((.


Có anh chị nào làm nghề này vào chia sẻ với em những buồn vui và kinh nghiệm trong nghề của mình với ạ!