Nghề Nhân Viên Kinh doanh - cũng giống như thất nghiệp
Hồi vẫn còn đang là sinh viên cái ngành nghề em tẩy chay nhất là nhân viên kinh doanh, cái trò đi chèo kéo khách lại còn lương bèo bọt theo % doanh thu. Thế mà sau khi tốt nghiệp đời không như là mơ và tình không như là thơ xin việc không phải là dễ mà là quá khó, nộp hồ sơ mà chẳng có hồi đáp ,một số công ty thì gắn mác tuyển dụng, đi lừa đảo, chán nản với cái sự nghiệp tìm việc em chấp nhận làm nhân viên kinh doanh qua sự giới thiệu của bạn. Và e đã bắt đầu công việc của một nhân viên kinh doanh ngành nghề tài chính, phải nói là siêu khó, khách hàng luôn đề phòng và không có nhu cầu, luong theo doanh thu, làm gần 2 tháng mà không lương và em không biết có nên tiếp tục nữa không, cảm thấy bế tắc vô cùng, lên đây e cung mong nhận được một số lời khuyên, cung như kinh nghiệm sống của các chị bên web này ạ! :((:((:((