Nghề bán hàng là nghề tốt nhất để đứa ngáo ngơ thành bản lĩnh
Em đọc câu này trong 1 cuốn sách Tony rất hay nên chia sẻ với mọi người luôn. Thực chất lúc mới ra trường em từng xin làm nhân viên kinh doanh, đi gặp khách hàng suốt ngày, học hỏi và trải nghiệm nhiều thứ. Hồi đó em học kinh tế quốc dân xong, ra trường xin làm công ty cũng to to chuyên làm với các nhà máy của Nhật. Thế là ngay cuối năm 4, em đi làm luôn, mới đầu còn ngơ ngác, xong biết cách làm quân xanh quân đỏ của các nhà thầu, rồi cách luồn lách hoa hồng cho khách hàng để được bán vào công ty đó, thường 1 tuần đi công tác Hải Phòng- Bắc Ninh- Hải Dương 2-3 lần. Vì công ty to nên có hẳn ô tô đưa đón sang choảnh lắm, nghĩ lại vẫn thấy may mắn vì mình từng làm kinh doanh, vì thực chất dự định của em muốn làm văn phòng chứ ko muốn ra ngoài nhiều vậy. Thậm chí có lúc phải tiếp khách ở Hải Phòng đến tận 10h từ Hải Phòng mới về, bị ép uống nhiều rượu bia là cực hình, lúc đó 22 tuổi còn bị 1 lần uống rượu rắn( tiết máu rắn tươi + rượu), nên giờ mới thấy người bị nóng, nhiệt suốt ngày, ko biết phải do uống rượu rắn ko ý. Đến giờ em sợ ko uống 1 giọt nào, cũng đánh đổi sức khỏe nhiều nhiều. Vậy mà em làm cũng 2 năm rồi mới nghỉ, lấy chồng xong về khu Hoàng Mai, làm công ty đó xa quá rồi mới học ngành nhân sự để chuyển ngành.
Nghĩ lại thấy cảm ơn những trải nghiệm đã mang lại giờ cũng gọi là có thành công, vì kinh doanh tốt đồng nghĩa với việc mình thấu hiểu được con người, em cũng học qua về tâm lý rồi giờ làm việc với con người thấy ý nghĩa. Gio các bạn sinh viên ra trường lúc nào cũng thích việc nhàn, lương cao, rồi bị lừa này nọ. Thiết nghĩ ai cũng cố gắng làm công việc tốt nhất tại thời điểm đó, thì cơ hội phát triển rất lớn. Công ty em giờ đang tuyển Nhân viên telesales, chỉ ngồi gọi điện chứ ko phải ra ngoài như em làm trước, vậy mà chẳng ai muốn đi làm vì ngại gọi điện. Thực sự em cũng ko hiểu luôn, ko biết các bạn đi đâu hết ý, được hôm tìm người mãi ko được nên lên đây tâm sự.
Đồng thời em cũng nhờ mọi người giới thiệu luôn đến các em, cô, bác, anh chị đang chưa tìm được nơi ổn định, bên em thì tuyển vị trí Telesales đặt hẹn thôi, ko áp doanh số, lương 7-15tr , cao ngất ( trước em làm có 4tr thôi ạ, mà mấy tháng mới được cái hợp đồng lớn thì được 8tr là to nhất) cũng chả yêu cầu bằng cấp, kinh nghiệm, tuổi từ 20-48 tuổi đều ok ạ, nhờ các cao nhân chỉ giáo em với, bên em làm ở 164 Khuất Duy Tiến - 0911118867