Nếu không thể vào được đại học thì nên chọn gì cho con, em học tiếp
Chào cả nhà, vì sao mình chia sẻ tựa đề này, bởi vì mình nghĩ đã có rất nhiều bậc phụ huynh học sinh băn khoăn đau đầu chọn trường, ngành cho con sau khi học hết lớp 12. Mình cũng vậy, mình không phải là phụ huynh, nhưng mình có 1 cô em gái, học hết lớp 12 xong thi không đậu vào đại học, rồi nhỏ em mình muốn đi xuất khẩu lao động, tìm hiểu để xuất khẩu lao động qua Nhật cũng hết hơn 200trieu, số tiền khá lớn với gia đình mình, mà đi 3 năm xong về không biết nó sẽ làm gì?
Lúc đó mình vẫn là nhân viên VP tại một công ty yoga và thiền, tại thời điểm đó cty có 1 chi nhánh tại Nhật Bản và bắt đầu mở khóa đào tạo Huấn luyện viên yoga toàn cầu để đưa nhân viên tại Việt Nam sang Nhật làm việc, mình nghĩ ngay tới nhỏ em, mình lân la hỏi học phí, học phí cũng khá cao hơn 100trieu, được học yoga hatha, yoga phục hồi, massage yoga, học thiền, học tiếng Nhật, học văn hóa Nhật....nhưng là khóa đầu tiên nên được hỗ trợ hoàn trả học phí tới 80% , nghe mà mừng hết lớn, sau khi hoàn thành 3 năm làm việc tại Nhật có thể ký hợp đồng tiếp hoặc trở về Việt Nam làm việc tại công ty nếu muốn.
Gia đình mình quyết định cho nhỏ em đi học, hiện tại nó đã học xong và quyết định ở lại Việt Nam làm việc (nó đã làm được gần 6 tháng rồi), nó đang làm việc cho công ty phục hồi sức khỏe bằng phương pháp yoga, nó yêu thích công việc đó, công việc bình an, hạnh phúc, yoga và thiền đã thay đổi nó thay đổi quá nhiều, nó khỏe mạnh, sống lạc quan, tinh thần luôn nhiều năng lượng mình vui mừng vì nó đã biết đến yoga và thiền sớm, cả gia đình mình đều không thể nghĩ đến điều này, nó hiện đang trị liệu cho những người có vấn đề về thân, tâm và cả trí. Gia đình mình rất vui, giờ đây nó giống như một người bác sĩ của gia đình.:x
Mình muốn chia sẻ điều này tới cho các bậc cha mẹ, các ông anh, bà chị nào đó mà có em giống như mình.Chúc cho các bậc phụ huynh, các ông anh, bà chị tìm được một ngành nghề phù hợp cho con em mình nhé.