Chào các anh, các chị. Em sinh năm 92. Mới tốt nghiệp cao đẳng ngành quản lí đất đai tháng 8 năm 2014.


Thời gian em tốt nghiệp vì còn môn nợ nên bị chậm mất 1 tháng không kịp ra trường để thi liên thông.


Lúc mới ra trường em ở nhà mất 1 tháng xong rồi em đi xin việc vào làm cộng tác viên bán hàng ở Viettel Store cũng ổn. Bố em quen với giám đốc chi nhánh nên xin vào cũng dễ. Lương tháng tính cả doanh số cũng được 4tr. Có tháng em còn được chọn là cộng tác viên bán hàng xuất sắc. Với sinh viên mới ra trường như em thế là quá ổn. Làm lại gần nhà nên cũng không phải chi phí gì nhiều.


Nhưng đến cuối tháng 12 thì chú em xin cho vào làm 1 cơ quan nhà nước sự nghiệp làm về bồi thường, giải phóng mặt bằng nên bố mẹ em bảo em bỏ bên Viettel qua bên kia làm. Chú em thì cũng làm to trên tỉnh nên em được coi là dạng cơ cấu vào làm. Lúc đầu em cũng không đi qua vì đi làm ở cơ quan nhà nước kia thì rất xa nhà mà ở đấy em lại không quen thân ai cả. Nhưng bố mẹ nói nhiều quá nên em cũng bấm bụng bỏ Viettel qua kia làm.


Nhưng mà cơ quan đấy tuy là nhà nước nhưng lại ở xa nhà, thuộc UB của 1 thị xã cách nhà gần 30km (em ở trong thành phố). Mà ở đấy thì em chẳng quen ai nên cứ đi đi về về rất vất vả, mà lại làm hành chính sự nghiệp nên rất khổ. Vì là em học cao đẳng ra nên chỉ có xin ở đấy rồi sau này vào biên chế thì chuyển về sau. Nhưng mà thực sự là em học ở nhà trường toàn học về chuyên môn quản lí nhà nước, giờ làm sự nghiệp toàn cái mới rất khó khăn, công việc thì bắt buộc phải nắm rõ tình hình địa giới, KT-XH của địa phương nhưng từ lúc em đi làm em mới đặt chân đến cái thị xã này nên nhiều lúc chỉ muốn từ bỏ. Lương thì thấp, được 2tr mà là cả phụ cấp rồi. Đi lại xa như em thì tiền xăng là hết rồi nói gì đến ăn. Ngoài ra làm nhà nước còn đến khổ với mấy người có tính soi mói, tọc mạch. Nhiều lúc việc gì không biết em hỏi thì toàn bảo là thằng này con ông cháu cha nên chẳng biết gì cũng xin được vào đây. Nhức đầu lắm ạ. Nhưng rồi lại nghĩ đến công việc và mình chỉ là học cao đẳng ra nên đi làm ngoài thực sự rất khó khăn.


Giờ em đang tính năm nay thi liên thông để học cho xong 2 năm ĐH nữa nhưng giờ em vẫn là cán bộ tập sự nên xin UB cho vừa học vừa làm là rất khó khăn. Nếu muốn xin thì phải làm đến năm 2016-2017 vào biên chế chính thức mới chắc chắn xin được. Mà em nghĩ việc học thì càng nhanh càng tốt. Bằng càng cao càng tốt. Còn nếu không học thì chẳng biết bao giờ mới thoát khỏi cái thị xã nghèo đói này. Giờ em phân vân quá, em tính bảo với bố mẹ làm đến hết quý 3 xong nghỉ việc để đi học. Sau khi đi học xong rồi xin vào doanh nghiệp ngoài để làm. Rồi sau đó học tiếp cao học. Chứ em thấy cái kiểu làm nhà nước này chả biết bao giờ mới có cơ hội học hỏi tiến thân. Tính em thì thích ra ngoài va chạm, giao tiếp với nhiều kiểu người em mới thấy sướng.


Mong các anh/chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em xem nên làm thế nào để em có thể quyết định cho công việc của mình. Em cảm ơn.