Em năm nay 25 tuổi, đã ra trường và đi làm được 2 năm cho 1 công ty về Logistics.Tháng 3 năm ngoái công ty em có mở chi nhánh trong Sài Gòn và cử em vào đó làm việc. Mới đầu vào em cũng nhớ Hà Nội lắm, nhớ bạn bè ngoài đó nữa nhưng cũng may em có 2 chị gái cũng đang sống ở Sài Gòn nên em được an ủi phần nào. Em vào Sài Gòn được 1 năm nhưng ở trong đó em đi làm rất xa nhà (em ở cùng chị gái) sáng nào cũng đi hơn 20 km đi làm, cứ 2 ngày lại đổ đầy bình xăng. Chi nhánh công ty lại rất ít nhân viên, chỉ có 3 người trong đó có 1 anh có vợ rồi còn chị còn lại cũng rất lười đi chơi. Vậy nên sau khi ở được mấy tháng em bắt đầu thấy chán SG, nhớ những ngày tháng ở HN, muốn gặp gỡ bạn bè là có liền. ở HN em năng động bao nhiêu thì vào SG em ì ạch bấy nhiêu. Cũng 1 phần là do tính chất công việc nữa, ngoài HN e làm nhân viên kinh doanh nhưng khi chuyển vào SG em làm nhân viện chứng từ suốt ngày ngồi ở văn phòng với đống giấy tờ thôi ạ. Sau 1 thời gian, chị gái thấy em vào SG mấy tháng trời rồi mà cũng không có bạn bè gì cả khoảng thời gian gần Tết nă ngoái chị cố gắng an ủi động viên em về HN cho gần gia đình, anh em họ hàng, em nghe theo lời chị nên quyết định vừa làm ở đó vừa học tiếng Anh, làm ở đó cho hết đủ 1 năm rồi ra HN xin việc ở chỗ khác làm tốt hơn. Nhưng đến tháng 5 năm nay em mới thu xếp ra HN được. Sau 1 năm làm việc ở SG, giờ ra HN e lại thấy mọi thứ lạ lẫm hết thảy, thời tiết thì khó chịu, cứ cách 1 2 tuần e lại bị ốm ( trước kia ở HN e cũng bị nhạy cảm với thời tiết quá nóng và quá lạnh của HN). Điều này làm em lại nhớ Sài Gòn và muốn quay lại đó sống nhưng giờ gia đình em không ai đồng ý cho em đi cả. Em dự định nếu quay lại em sẽ xin làm nhân viên kinh doanh và bắt đầu lại từ đầu. Nhưng em vẫn còn đang phải căng óc ra để suy nghĩ cho chín chắn mà vẫn chưa quyết định đươc (em có chị gái ở SG nhưng chị gái em tính lạc hậu, kiểu người miền Bắc ngày xưa, rất gia trưởng và thích chỉ đạo người khác, chị còn bảo con người em không hợp với sống trong miền Nam ), em sợ vào SG sẽ lại cô đơn, nhưng đúng là cái thời tiết HN e không thể yêu thương nổi. Các anh chị trong diễn đàn cho em xin lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Người có gia đình r như mình rất chú trọng vấn đề thực phẩm,...
Không giấu gì chị, ngày trước em...