Tết đến lại vô cảnh thất nghiệp nản ghê mọi người ạ :(


Em tốt nghiệp Cao Đẳng hồi tháng 8 ngành Kế toán với cái bằng Khá, mà nhắm thấy cái ngành này chắc khó mà xin việc nên lết đít đi xin thực tập ở phòng Hành chính 1 công ty nước ngoài. Vừa để quen với môi trường công sở, vừa để ôn luyện liên thông lên Đại Học, mà cũng phần vì em muốn biết cái mùi làm ở công ty nước ngoài nó như nào. Cũng nuôi hy vọng to lắm là sẽ được nhận vào làm.


Nên trong thời gian thực tập, cứ mà ai cần nhờ j là em nhiệt tình xông xáo nhảy vô giúp, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, các sếp cũng quý lắm. Em cũng nghĩ chắc sẽ được nhận vào làm thật nên thành ra ỷ y.


Đùng cái đến ngày kết thúc khóa thực tập, Giám đốc bảo không muốn tuyển thêm người nữa. Các sếp cũng xin cho em mà không được. Vậy là cuối cùng sau 3 tháng làm culi không lương em chính thức thất nghiệp ngay trước Tết.


Nhìn bạn bè đứa nào đứa nấy khoe tiền thưởng thấy tủi thân quá các chị ơi :( Em rải 30 cái CV xin việc, cũng đầu tư chăm chút, cũng tiếng anh tiếng việt đồ, mà chả thấy ai confirm lại, chắc do không có kinh nghiệm :((


Mấy chị mấy mẹ thông thái đi trước cho em hỏi, bây giờ 3 ngày/tuần em học liên thông ĐH buổi tối, sáng thứ 7 và chủ nhật thì đi học thêm TOEFL. Vậy các chị thấy em có nên tiếp tục gửi CV để đi làm công sở không? Vì em thấy các công ty thường làm từ t2 đến t7, rồi còn làm ngoài giờ v.v... Mà em thì không muốn mất cái buổi học tiếng Anh quý giá của mình :( nó là con đường duy nhất giúp em thoát nghèo. Nhưng nếu đi làm mấy công việc chân tay, làm part time, lương cũng không đủ sống, mà kinh nghiệm sau khi học xong cũng chả có ở chuyên ngành của mình


Em rối rắm và buồn quá, nhìn 2 cụ ở nhà vất vả đi buôn vàng mã trong Tết kiếm vài đồng để qua Tết có tiền trả nợ, còn mình ngồi 1 cục ở nhà không giúp đỡ gì được, thấy bản thân vô dụng quá, bất hiếu quá.


Các mẹ các chị tư vấn giúp em với ạ. Em cám ơn lắm :(