Em tham gia diễn đàn khá lâu, là nữ năm nay 26 tuổi, em hiện tại đang có công việc rất ổn định Nha Trang với mức lương 15tr. Em tự thấy mình là người nhanh nhẹn, ham học hỏi nên rất được lòng của quản lý. Nhưng hiện tại do quen 1 anh ở Hn, em cũng là người gốc bắc, nên anh nói em ra Hn để dược gần nhau hơn nữa em cũng ko còn ít tuổi, ba mẹ cũng thường xuyên nhắc em về chuyện lập gia đình...Sau 1 thời gain tìm hiểu, em nhận thấy anh là một người tốt và chu đáo với em. Anh hy sinh tất cả để được gần em, luôn giúp đỡ và bên cạnh em...Em đã nộp đơn xin nghỉ được 2 tuần tại công ty đang làm, lúc nộp đơn cả nhân sự,quản lý và giám đốc đều nói là em hãy ở lại. Cho tới bây giờ khi em book vé rồi thì quản lý vẫn nói là em hãy ở lại làm đi, đừng đi đâu! Quản lý nói rằng ở em chị cần nhiều thứ, chị cũng nói không rõ nên em không biết như thế nào. Quản lý hứa sẽ tăng lươnng nữa nếu em tiếp tục ở lại nhưng không nói gì về việc có được thăng tiến hay không? Hiện tại em đang rất bối rối , 1 bên là người yêu và gia đình, 1 bên là công việc. Em đoán chắc rằng khi đổi công việc mới mức lương của em sẽ ko được như bây giờ? EM có nên hy sinh công việc và tương lai để vì anh?