Nên đi làm ở công ty hay tập trung kinh doanh bây giờ ạ???
Chuyện là năm nay em 22t, tính hơi ương ngạnh, lì lợm nhưng căn bản nhìn chung vẫn còn ngoan chán, ko đàn đúm tụ tập, 12 năm hoc sinh giỏi, tốt nghiệp sớm với tấm bằng loại Khá.
Trước đây, khi đăng kí học đại học, em thực sự ko biết là bản thân mình cần gì và muốn gì, thấy ngành Tài chính Ngân hàng lúc ấy hot lại hay hay nên em đã đăng kí, Học lực em khá, dù ko đam mê nhưng em cũng hoàn thành 3.5 năm đại học 1 cách hoàn chỉnh nhất và ko bị học lại hay nợ môn nào. Tới tận bây giờ, em vẫn ko thích ngành này, nhưng ko thể phủ nhận, kiến thức về Tài chính giúp ích em khá nhiều.
1 năm trước, khi học năm 3 đhoc, em có tập kinh doanh bán hàng đồ order online và để dành được 1 ít tiền, và nhờ nó, em nhận ra bản thân mình cũng thích một cái gì đấy. Nên em đã quyết định khi ra trường, em sẽ chuyển hướng kinh doanh, em dự định nhập quần áo về bán, em đã chuẩn bị kha khá các thứ từ cái tem, mạc, móc treo, logo, khung treo, và thậm chí em đã mua 1 chiếc máy DSLR để phục vụ cho việc chụp ảnh, rồi tìm hiểu học hỏi về digital marketing,.... thật sự lần này, nó là tâm huyết em muốn đeo đuổi và thử sức bản thân.
Mấy tuần trước, em đã nói chuyện với mẹ em về quyết định này, mẹ em lúc đấy chỉ phất tay bảo "Mày muốn làm gì thì làm", lúc ấy em vui lắm luôn, vì được ba mẹ đồng ý thì tâm lí sẽ thoải mái hơn mà, các chị nhỉ ^^. Ấy thế mà cái đùng, vào hôm nay, em vừa đi thi bằng B tin học về, mẹ em lại bảo em học xong cái này rồi thì thôi đi học cái bằng Kế toán rồi xin việc làm ở công ty nào đó đi, còn chuyện kinh doanh chỉ là tay trái thôi này kia, mẹ em bảo mày học mòn trên ghế nhà trường rồi giờ ko đi làm thì phí phạm, học cho đã rồi giờ ngồi trên phòng cắm mặt vào cái laptop bán hàng online, ko tiếp xúc với ai thì bị tụt hậu, và rồi lại quay về chủ đề cũ là NGỪOI YÊU T.T quan điểm của mẹ em là phải ra ngoài xa hội, làm việc ở cty mới gặp gỡ được nhiều người và có người yêu, chứ cứ ru rú trong nhà ma nó ngó :(((( Em nghe mà chán lắm luôn.
Em 22t rồi nhưng em chưa yêu ai bao giờ, mẹ em sợ em les (mẹ em ko nói ra nhưng em cảm thấy vậy), thật ra hiện giờ em đag trong tình trạng lười yêu và chưa muốn yêu thôi. Theo quan điểm của em, ở cái độ tuổi này, tình yêu ko fai thứ đáng để ta bận tâm, cái độ tuổi này là độ tuổi tập trung xây dựng sự nghiệp và lo cho cái túi tiền của mình trước đã! Mà bà ngoại em ở tít Hà Nội, lâu lâu lại gọi hỏi rồi đốc thúc có người yêu, mẹ em tuy còn trẻ, tư tưởng và lối sống rất hiện đại, duy chỉ có mỗi chuyện tình cảm này là y chang bà ngoại em :((( dạo gần đây nói suốt, nói thẳng có, nói bóng nói gió có, em đều cười trừ, nghe tai này qua tai kia thôi. Em có nói với mẹ là, bây giờ 22t chưa có ngy cũng bình thường mà mẹ, phải tập trung sự nghiệp trước đã nhưng mẹ em cứ một mực giữ nguyên quan điểm CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU LÀ KO BÌNH THƯỜNG.
Mà các chị thử nghĩ xem, nếu đi làm Kế toán, 1 ngày 8 tiếng sáng đi chiều về, có khi còn phải vác cả việc về nhà làm, thời gian đâu em dành cho nghề tay trái kia nữa. Hơn nữa, đã ko thích rồi mà cứ bắt làm thành ra sống chẳng có mục đích, công việc nhàm chán từ ngày này qua ngày nó, ràng buộc khó chịu :(((( Em phải làm sao để mẹ em từ bỏ ý định đó bây giờ???