Có đến hơn chục năm làm công việc văn phòng, chuyển qua chuyển lại 4 công ty và công ty làm việc lâu nhất cũng được đến hơn 5 năm. Công ty hiện tại mới chỉ làm được có 6 tháng mà sao chán ko thể tả. Chán ngấy, muốn nghỉ việc ngay lập tức.


Công việc ko áp lực, ko vất vả nhưng sao mình thấy khó chịu mỗi khi đi làm thế, công ty thối nát và hề một cách kinh khủng. Lương trả thì bèo bọt (trả 80% lương là 4tr1/ tháng, 20% trả vào cuối năm). Ngoài ra chả có khoản gì. Đã vậy nay ủng hộ ng này, mai ủng hộ ng kia, đóng quỹ phòng mua giấy vs.... Cái tháng gần đây là T4 vị chi đã chi ra 500 kìn ủng hộ và quỹ, 4tr1 giờ còn 3tr6. Đưa mc 3tr thì cả tháng còn 600. Chồng làm cùng công ty cũng chỉ 6tr. Nuôi 2 con nhỏ.


Giờ muốn nghỉ việc quá, muốn kinh doanh cái gì cho thoát cái cảnh làm nhân viên, tự chi tự tiêu khi còn nhàn cái đầu ý.


Có ai cùng cảnh ngộ thì vào buôn đi...