So I was thinking about a nickname for my character as I can't probably say his name here.
Mr. Right - nah, it's confusing
Mr. Right now - nah, it's heartbreaking
Mr. Right here - yeah, absolutely, because all we want from him is himself for being right here.
.
.
He was our best boss ever and always is. He trusted the team even when no one did. He supported the team even when no one did. He's always a big brother to guide and care.
.
.
He nurtured the one-team spirit and was very proud that "our members are the best team-oriented people". Yes, we are one team, one family and he is the big brother for us to look up to.
.
.
He asked a lot of efforts from us but was always there to share the burden. In hard discussion when we had to follow his decision, we sent him such "decorated" pictures of his to show that we disagree =]]]]
.
.
And probably on the next day, he will buy us lunch.
.
He's been on a long trip and we miss him a ton.
And when he's back, surely he will buy us lunch :)
.
Here's looking at you, boss
Always miss you
.
.
---
Viết bài này phải trộm vía trước nhé vì (tụi) mình viết về Người ấy - tức là sếp của tụi mình - tức là zai đẹp mua cơm ngon cho tụi mình.
.
Ban đầu thì tụi mình đặt nickname cho sếp là Trịnh Thăng Bình vì team mình rất mê Trịnh Thăng Bình và cũng mê sếp nữa (team mình zai gái đủ cả và cả zai lẫn gái đều mê sếp) nên gọi vậy vừa tình cảm lại vừa không phạm húy léo nhéo tên sếp cả ngày. Tuy nhiên, sau này, tụi mình càng ngày càng mê TTB còn tình cảm với sếp thì chỉ có xuống chứ không có lên (sorry!!) nên sự kết hợp này đã gãy gánh. Sau rất nhiều brainstorming thì tụi mình quyết định gọi sếp là Người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, nói ngắn gọn và nên thơ hơn là Người ấy.
.
.
Có lẽ trong cuộc đời làm sếp, Người ấy chưa bao giờ phải lead một team annoying như team mình, ham ăn ham vui như team mình. Bên cạnh vai trò làm sếp, Người ấy còn phải đóng vai làm anh, làm bạn với team. Người ấy đã rất kiên nhẫn với team, vừa gần bên hướng dẫn, vừa giữ khoảng cách để team tự trưởng thành.
.
Những khi bị Người ấy dí KPI quá, tụi mình gửi Người ấy những cái hình chế (nay đã trở thành emoji quốc dân) của Người ấy để bày tỏ sự "phẫn nộ" =]]]]
.
Về cá nhân mình, Người ấy đã chia sẻ và giúp mình vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Có những hành động của Người ấy bị mình quy kết là "lạnh lùng", "vô cảm" nhưng thật ra, Người ấy muốn mình phải tự vượt qua (learn it the hard way).
.
.
Suốt quãng thời gian làm sếp, Người ấy nhiều lần dắt team đi ăn trưa, mà chưa có lần nào ăn nhậu kaka. Giờ Người ấy đang có chuyến công tác xa, "anh đi xa quá, anh đi xa em quá". Để sau khi trở về, team cho Người ấy cơ hội dắt team đi nhậu =]]]]