Badboy - Cái nickname mỹ miều mới nghe thui cũng đủ để khắp bá quan văn võ nháo nhào như cái chợ...Rẫy :v 


Chế account đang cắn phập trái táo nhai dở, miệng chóp chép “Chắc là thằng 7 Lé (chú ý: tên nhân vật đã dc thay đổi) hay ăn hột é, suốt ngày cạnh khoé đúng ko?”


“Sai rồi, là thằng Sang, quê ở Kiên Giang, mẹ nó bán nhang chứ j?”: Chị Đại kế toán phán như đúng rồi. Liếc đôi con mắt bồ câu pha lươn với cái nhìn đời sành sỏi.


Thím design nãy giờ lót dép hóng, như được gãi trúng chỗ ngứa liền tiếp lời :”Ohm, nó toàn xài đồ sang, bữa diện nguyên cây dưới trời nắng chang chang, nhìn mà mún...phang zô mẹt á”


Nói đoạn, nhân vật chính ngay lúc này bước zô. (Camera zoom cận cảnh, bắt lấy góc nghiêng thần thánh)


hình ảnh


Nói là badboy vì sau giờ làm việc căng thắng người ta bắt gặp ảnh tụ tập hội bánh bều với tóp mỡ nên tưởng ảnh “xấu”.


hình ảnh


Vô tình thấy ảnh seo phì với trai lạ lại tưởng ảnh hư (Mà công nhận hư thiệt 😂😂)


hình ảnh


 Lướt Facebook thấy 1 núi hình ( đại loại như bên dưới) ah thì ra ảnh thả thính.

hình ảnh


Với ai đó bạn có thể là badboy, nhưng với mình bạn mãi là goodgirl! 

Mãi eo!

hình ảnh


Ký tên: Đồng nghiệp ngồi face to face của bạn!