Thật không công bằng với tôi, khi chủ đề "my buddy" viết về "một đồng nghiệp", vì tôi rất tham lam, tôi không thể chọn lựa qua lựa lại được, rất khó các bạn ạ, vì có rất nhiều "my buddy" trong tâm trí và trái tim tôi lúc này!
Có đến vài chục người tôi muốn kể, nhưng vì lý do bảo mật, tôi mượn một số nhân vật để bày tỏ tình cảm của tôi dành cho họ
Đây là sếp tôi nhé các bạn, nhìn tướng sếp đi qua đi lại khá là vui và có phần bặm trợn, nhưng toy chưa bao giờ nghe sếp 'hét hay hát" bao giờ. Toy nhớ có lần YEP, cả nhóm được học một bài học về teamwork thông qua trò...uống rượu )) Đó là khi cả đồng đội bị uống 1 ly to, sẽ có người uống trước , người uống sau => trong lúc hoạn nạn mới biết teamwork dìu nhau qua khó khăn như thế nào.
Hình trên cũng thể hiện cho anh chàng kế toán trưởng cưng cưng mà toy quý. Tính Ổng thẳng tuột, bán sầu riêng ngon, và luôn nghĩ cho lợi ích công ty. Nói chung được làm việc với mấy người như vậy sướng lắm.
Hình này toy muốn gửi đến 2 người đàn ông hiện tại của SPO. Tuy 2 ổng lúc nào cũng nhăn nhó với mới dự án của tụi này, nhưng cũng chịu khó đi tìm giải pháp. Càng làm thì lại càng hiểu nhau, bổ sung cho nhau. Thôi cứ thế này mà cùng tiến lên nhé!
