Các mẹ cho em than thân trách phận một chút ạ. Em chán lắm, em làm ở công ty này được 2 năm rồi, ra trường là vào thực tập -> học việc 1 tháng -> thử việc 1 tháng -> rồi vào làm luôn. Cứ nghĩ được làm kế toán đúng chuyên ngành của mình cơ, ai dè vào dc gần 1 năm chưa học dc gì nhiều (1 năm bao gồm cả thực tập, học việc, thử viêc nhé), thì chị hành chính nghỉ sinh. Kết quả là em bị đẩy xuống làm hành chính. Công việc cực kỳ nhàm chán, và ko liên quan gì đến kế toán. Lương mỗi tháng chỉ 3 triệu, ko hơn vì hành chính thì ko có doanh thu gì cả, công ty làm dịch vụ kê toán nên làm kế toán mới được thêm doanh thu. Nhưng kinh nghiệm ít nên xin chỗ khác cũng khó lắm, nên đành cố trụ lại ở đây để học được ít nào thì học, mà giờ được 2 năm rồi vẫn chưa học được gì cả. Cái tội là tính em thật thà, thằng tính nên nói ko được khéo, hay vô ý làm mấy lòng các anh chị, nên đành ra ko ai giao việc kế toán gì cho em làm nữa, chỉ bắt em đi phô tô đóng bìa chứng từ, rồi làm việc linh tinh khác của hành chính thôi. Em xin làm kế toán rồi nhưng không được, chị ke toan trưởng bảo em chậm chạp, ko làm được, mà nếu ko cho em làm thì khi nào em mới nâng cao nghiệp vụ kê toán được chứ. Trước suốt ngày bắt em dọn phòng cho các chị ấy, mà có 3 chị ko ai chịu dọn dẹp sạch sẽ, toàn bắt em dọn, em dọn phòng của em là đủ rồi, bắt em dọn phòng các chị nữa thì khac gì em là giúp việc. Vài lần nhờ thì em có làm, nhưng khi em kể ra cho bme và bạn bè nghe việc em làm hàng ngày thì ai cũng khuyên em không làm nữa, không mọi người lại ỉ lại vào em, vì em đến làm chủ yếu xin làm kế toán chứ ko phải làm giúp việc. Và giờ em không giúp các chị dọn dẹp nữa, thế là thành ra ghét em, nói xấu em, ko cho em làm kế toán nữa, cho em làm linh tinh thôi.


Vì em đi làm rồi, không muốn tiêu tiền bố mẹ mãi nữa, nên mỗi tháng có đưa mẹ 2 triệu, đó là đóng góp tiền ăn, tiền nhà cho bme, vì em đi làm sáng đi tối về, và đang sống cùng bme mà. Công ty cách nhà em 32km, để tiết kiệm chi phí nên em đi xe bus, sáng 5h30 đi làm, tối 7h30 về nhà. Vì nhà em ở ngoại thành, nên xe bus đi lên nội thành chỗ em đang làm ko tiện xe, phải đi chuyển 3 chuyến xe bus mỗi ngày, vì vậy 2 tiếng mới đến được công ty. Từ nhà em ra bến xe bus mất 4km nên đi xe máy ra gửi ở bến xe. Vậy chi ra mỗi tháng 200k tiền vé xe bus, 200k tiền xăng xe máy và sửa xe máy dự phòng, 2tr tiền ăn và tiền nhà đưa bme, vậy là em còn 600k tiêu trong 1 tháng. Có một nỗi thế này, ăn trưa là em bắt bị ăn ở công ty, thường nếu em mang cơm ở nhà đi thì tiết kiệm chi phí, nhưng tiền lương này của em bao gồm cả tiền nấu cơm trưa nữa, nấu cho các sếp bé sếp lớn cac chị ăn, em mà ko nấu thì lại bảo ''em đến công ty để làm cái gì''. Đó, công việc hành chính mà như giúp việc đó, thế là mỗi tháng em mất 400k tiền ăn vì em ăn tại đó cùng mọi người luôn, vì mọi người thích ăn ngon, thịt lợn thịt bò phải mua ở của hàng thực phẩm sạch, thit lợn ăn ngon thật, giá quá đắt 15k/lạng đó. Vậy là chung quy lại mối tháng em lại chỉ còn 200k tiêu vặt thôi.


Muốn mua quần áo mới mặc mà ko dám mua, hôm trước dép bị đứt quai, dán đi dán lại đi trời mưa lại hỏng, thế là cắn răng chi tiền mua dép khác mất 150k.


Các mẹ có biết chỗ nào tuyển kế toán ở Hà Nội hoặc ở Gia Lâm, Long Biên, từ Liêm, Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, mà không yêu cầu nhiều kinh nghiệm. Tính em chăm chỉ hiền lành nên sẽ học hỏi thêm, em muốn tìm công việc khác, lương 3 triệu cũng dc, chỉ cần ko phải nấu ăn trưa, vậy là em đã tiết kiệm thêm 400k rồi. Em thật sự không muốn chi tiền của bme nữa. Nên có mẹ nào biết chỗ nào tuyển bảo em với nhé. Em cũng gửi CV và nộp nhiều nơi rồi. Nhưng số em đen, toàn gặp công ty ma với công ty vớ vẩn ý.


Em tâm sự dài dòng quá nhỉ, nhưng tâm sự xong mà vẫn bế tắc.