Em chả hiểu dân mình như thế nào nữa, tư tưởng GATO ăn sâu vào trong máu rồi hay sao á.Hết chuyện cả nước bới móc, ném đá Công Phượng, giờ đến việc báo chí,cộng đồng mạng hùa nhau chỉa mũi dùi đòi tẩy chay THP.
THP là một công ty nước giải khát hàng đầu VN, có thể cạnh tranh ngang hàng với các cty nước giải khát nước ngoài, giải quyết công ăn việt làm cho hàng ngàn người.
Thế mà, khi xảy ra chuyện thì báo chí, dân chúng hùa nhau vào chửi bới các kiểu? Ngày xưa Highland cũng đã để cho có con chuột chết trong bánh kem đấy sao k nghe ai tẩy chay, lên án? Cả con chuột lận đấy các bạn à.
Khi Suarez phạm lỗi cắn đối thủ ở WC, bị cả thế giới lên án thì khi về nước người dân vẫn mở rộng vòng tay đón mừng khi a ấy quay về nươc. Đáng lẽ chúng ta phải chung tay bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam chứ sao lại kéo nhau tấn công họ. Các bạn đã nghĩ đến hệ lụy của việc tẩy chay chưa?
Không thể nào có chuyện con ruồi lọt vào chai nước ngọt đc? Việc cạy nắp chai rồi cho con ruồi vào cũng có thể lắm chứ, hay là chai nước ngọt kia là giả?
Trên đây chỉ là một chút ý kiến cá nhân. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc.