Mong các mẹ, các chị tư vấn giúp em: từ Bình Dương ra Hà Nội xin việc
Chào các mẹ, các chị!
Em là con trai, 28 tuổi, chưa lập gia đình và quê ở miền Bắc, em học đại học trong Sài Gòn nhưng là trường ở Hà Nội cấp, hiện tại em đang làm công việc Nhân sự tại Bình Dương. Công việc cũng tốt, lương hiện tại là 7,5 triệu, tối đa về sau cũng chỉ được 9 triệu (do cơ chế lương của công ty), nhưng không có cơ hội thăng tiến rõ. Em là con trai đầu, lại là đích tôn :D, nên cũng muốn ở gần gia đình hơn. Mà về quê thì xin việc chắc là rất khó. Em có ý định qua tết sẽ ra Hà Nội xin việc để tiện về sau hơn. Hiện tại, giờ em chỉ nghĩ đến gia đình chứ không có ý nghĩ khác.
Em đang phân vân không biết có nên nghỉ việc để ra Hà Nội hay không? Vì nghe nói xin việc ở Hà Nội khó khăn hơn.