Em năm nay 22t gần sang 23 rồi, ra trường đc 7 tháng, e đi làm cũng hơn 6 tháng ở công ty thực phẩm. Lương thử việc đc 5tr, thử việc xong thì giờ lương 7tr. Công việc hok đúng chuyên ngành hok đúng sở thích nên cũng chán lắm. Môi trường làm việc thì cực chán, đồng nghiệp thì toàn mấy bà xồm xồm có con mà cực nhiều chuyện với hay mách lẻo cấp trên. Trưởng phòng, phó phòng thì cũng chả giỏi giang gì mà hay ra vẻ ta đây, giành công với cấp trên, còn làm sai thì đổ trách nhiệm cho nhân viên. Giám đốc thì đang mang bầu lần đầu ở độ tuổi 40, khó tính, nóng tính, chửi bới cả ngày, ai cũng bị chửi. Vừa rồi thưởng Tết đc có 2tr5, còn bắt làm thêm ngoài giờ mà chẳng chả thêm đồng nào. Mọi người có ai bị như em không, em chả biết làm sao nữa đây, qua tết xin việc khác hay ráng nhịn nhục làm việc tiếp. Thời buổi bây giờ xin việc khó khăn nên chán quá.