Môi trường công sở - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng
Các mẹ có ai như em không. Đi làm chỉ muốn tập trung hoàn thành tốt công việc, gặp ai trong công ty cũng cười nói xã giao chứ không phải ngó lơ, quan niệm là lo làm việc mình k lo việc thiên hạ, k động chạm đến người khác khi họ không làm gì mình. Ấy vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mình nghĩ mãi không hiểu một bộ phận phụ nữ nhiều chuyện trong công ty thường xuyên hăm he, đâm chọt, canh me mình sơ hở tí là nhảy bổ vào cắn như thể bị dại. Nhiều lúc mình trộm nghĩ các chị ấy rảnh rỗi việc làm quá, công việc không dùng não nhiều như việc văn phòng mình nên đầu óc có vấn đề, dùng chuyện đâm chọt nói xấu để giết thời gian hay sao đó, còn có bà lao công mà cũng canh chuyện bé tí mà chửi đổng lên như mấy bà chợ búa, dùng từ thô tục lúc k có sếp, trời ơi mình k nghĩ môi trường công sở mà để trà trộn mấy thể loại có đầu mà không có khôn đó vào luôn á @@. Nhiều lúc nghĩ mình k sai sót thì k ai bắt đc mình, nhưng khổ cái mình k làm gì nhưng ngta cũng dựng chuyện thêu dệt cho bằng được. Đến chịu vs mấy bà rảnh rỗi!!! Mình cảm thấy công việc nhiều bao nhiêu khó bao nhiêu cũng k áp lực bằng miệng lưỡi và tâm tính con người xung quanh, hix. Chán ngán lắm lận!