Mỗi tháng dư 10 triệu, vợ giao cho việc xây nhà mà ko biết phải làm sao....... ai có cùng cảnh ngộ thì thương tui với.....
2 vợ chồng có 2 gia đình nghèo, chúng tôi đã chỉ có thể cố gắng ko dám ngoái đầu lại mà phải nhìn về phía trước mà cố gắng từ khi lấy nhau.
sinh con liền luôn để nuôi, tôi đi vừa ra trường rồi làm nuôi vợ học, rồi vợ ra trường, rồi đi xin việc làm cho vợ, rồi tạo việc làm cho vợ ở nhà để trông con và đỡ vất vả. khổ lỗi trước thì vợ lấy lương chi phí gia đình, giờ vợ bảo em có thể đứng được 1 mình với 2 con, lo cuộc sống cơ bản cho bố mẹ 2 bên, anh chỉ việc đưa em 2 triệu mỗi tháng tiền ăn của anh, còn em lo hết. Lương anh dư ra anh tính thế nào xây nhà, chứ ko thể ở mãi trong cái nhà tạm.....
cầm lương dư 10 triệu hàng tháng chả biết làm sao, để vậy thì tiền mất giá và cũng chả biết tiết kiệm đến bao giờ mới xây nhà nổi, nhà xây cũng phải 7 trăm triệu chứ ít đâu. Còn 2 đứa sắp vào lớp một rồi, đứa nào cũng đáng yêu mà cứ rúc vào cái nhà tranh khổ thân tụi nó, nhà ko đủ chứa, tự dưng cảm thấy mình kém cỏi....
Đi làm chỉ toàn tâm toàn ý vào công việc, ngoài ra chả biết gì. vợ cũng thế, chồng tạo cho việc bán hàng ở nhà là cứ bán ngoài ra chả biết gì....
ngày xưa 2 vợ chồng đói, chạy ăn từng bữa, sợ vợ đẻ khổ nên vay một đống tiền chơi hụi về cho vợ ăn tiêu lúc đẻ 2 đứa, mua đủ loại máy móc về để vợ ko phải làm vất vả vì bố mẹ ở xa ko đỡ đần được... vất vả những hạnh phúc,.. gờ ổn định mới nghĩ đến nhà cửa, thì thực sự quá căng thẳng, nỗi lo này đè nỗi lo khác....