Mọi người cho em hỏi, mình làm 1 cv vì tiền hay nên tìm một cv vì yêu thích. Chả là e làm cty nào cũng không quá 3 tháng thì lại có lí do xyz để nghỉ việc. Giai đoạn đầu lúc nào cũng tràn đầy sức sống nhưng dc 1 tháng hơn thì lại như viết hết mực. Như cv hiện tại e mới làm dc 1 tháng rưỡi, giai đoạn đầu năng nổ lắm đến nay chỉ cần nhìn vào máy tính là thấy ám ảnh. Lương cũng khá, môi trường cũng tốt, sếp vs đồng nghiệp lại càng tốt nhưng sao e lại thấy ko vui khi đi làm. Em đag làm là cskh biết là áp lực + thiếu kiến thức nên e sẵn sàng làm 9-10h/ngày kể cả ngày nghỉ cũng vào lấy kinh nghiệm nhưng rồi vẫn mắc lỗi sai. Ngày bị khách hàng chửi tối bị sếp la r đêm còn phải làm giải trình. Kiên trì hơn 1 tháng đến nay e quá mệt mỏi cảm giác trầm cảm mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại hay tin nhắn, làm xog thì mệt mỏi đau đầu hơn cả thi đại học. Thấy mấy bạn làm trước vẫn làm bình thường lại nghĩ " người ta làm được sao mình làm không được". Giờ chỉ nghĩ làm đến đâu hay đến đó chịu ko nổi nữa thì lại nhảy việc. Là do e chưa thực sự phù hợp với cv hay tại vì e vẫn chưa đủ cố gắng?

