Mình đã từng băn khoăn, trăn trở rất nhiều về công việc. Từ ngày ra trường đi làm cho đến khi ổn định trong một góc nhỏ của đời sống và giũ bỏ nhiều mơ mộng thuở xưa, nhưng mình vẫn không ngừng lo lắng.
Các chị, các mẹ đã từng trải qua cảm giác đó chưa? Mình vốn là người thích độc lập, không muốn sau khi lấy chồng phải phụ thuộc vào kinh tế nhà chồng, vì thế mình đã từng đâm đầu đi kiếm tiền và chộp lấy bất kì cơ hội nào có thể giúp mình có tiền, để có tiền và sống độc lập.
Nhưng mình cực kỳ hoang mang, mỗi đêm về ôm gối ngủ đều mơ đến cảnh hồi xưa nấu cơm khê bị mẹ đánh chạy ra sân khóc. Con nhỏ trong lòng mình vẫn còn khóc đến bây giờ...