Chào các bạn. Hôm nay mình vào đây đọc được nhiều bài về chán công việc hiện tại và mình thấy rất giống mình của 1 năm trước.


Chuyện là thế này: cách đây 1 năm khi mình vẫn còn làm cho một công ty thương mại khá lớn của Nhật. Và quả thực người ngoài nhìn vào thì thấy hoàng nhoáng, ở bên trong thấy chán một cách khó tả. Hằng ngày mình đi làm mà thấy nó bí bách, khó chịu mặc dù đồng nghiệp thì rất tốt. Chỉ có điều mình cảm thấy việc hằng ngày đi làm từ 8h sáng đến 5h chiều không phù hợp với mình. Cố gắng lắm mình cũng làm được 1,5 năm rồi mình ra ngoài làm tự do. Bây giờ mình đang làm cùng lúc 2 công việc nhưng thấy rất happy với sự lựa chọn đó. Đặc biệt là công việc về affiliate marketing mình đang làm. Có sử dụng được cả tiếng Anh cùi bắp của mình mà cho thu nhập cũng khá. Nếu bạn nào quan tâm mình sẽ chỉ. Từ ngày làm affiliate marketing mình thấy đỡ tốn thời gian đọc mấy bài báo vô bổ đi, thời gian đó vừa luyện được tiếng Anh lại kiếm ra tiền.


Hường - 0989217518