Mình có nên nghỉ việc để đến nơi khác lập nghiệp không ạ
Mình 33 tuổi. Học về du lịch nhưng ra trường làm nhân viên hợp đồng cho một cơ quan nhà nước. Bao nhiêu năm nay mình chỉ loanh quanh với những công việc tẻ nhạt không đòi hỏi kỹ năng hay ngoại ngữ gì cả. An phận buồn tẻ dẫn đến làm biếng và k muốn phấn đấu học hỏi gì. Sáng cắp ô đi. Tối cắp ô về. Lương sau gần 10 năm ra trường chưa chạm mức 4 triệu. Lắm lúc chán muốn nghỉ việc vì mỗi ngày đến cơ quan cảm thấy k có chút động lực đam mê gì. Giống như đối phó. Thấy sếp thì bật máy tính cho ra vẻ đang làm việc. Cảm thấy mình dư thừa và ù lì chậm tiến quá. Muốn nghỉ việc nhưng sợ cảm giác thất nghiệp. Sợ lâu nay k học hỏi j nên trì trệ so với lớp trẻ vì k tự tin vào bản thân như ngoại ngữ hay vi tính. Huyện mình lại k có nhiều công việc. K có nhiều lựa chọn hay học hành. Mình hiện đã ly hôn có con nhỏ 6 tuổi nên k bik mang con đi xa xin việc thì thế nào. Các bạn cho mình lời khuyên với chứ mình trầm cảm và bế tắc quá