Em mới chuyển chỗ làm, sắp đến sinh nhật em rồi nên em cũng hơi băn khoăn xíu muốn xin ý kiến các chị trong diễn đàn. Chả là bên bộ phận em ở công ty này khi tới sinh nhật ai thì nguời đó phải tổ chức sinh nhật và mời mọi nguời đi ăn (thuờng được 1 chị làm lâu năm nhắc khéo truớc ngày sinh nhật vài ngày), ở đây mời đi ăn nơi bình dân cũng không đuợc mà phải lịch sự và hơi ngon chút, chi phí ước tính cũng phải hơn 1tr (em có hỏi dò một bạn trong phòng, bạn ấy nói sinh nhật ở đây chả có gì vui chỉ tốn tiền mình thôi). Hơn thế nữa chỗ làm mới này cũng không thân thiện lắm em cũng không thích công việc và môi trường ở đây nên ráng cầm cự để nhảy nơi khác, lương em thì không cao mỗi tháng phải chi trả tiền nhà, tiền gửi cho mẹ, cho em học rồi tiền xăng xe... mà nghĩ đến sắp tới phải mất hơn 1tr rồi nên xót quá, thật ra khi đi làm thì tiền như vầy phải chi ra thì cũng không có gì nhưng em cảm thấy không thỏai mái lắm vì em chưa là nhân viên chính thức mà mọi nguời ở đây cũng không phải nguời tốt, không thân thiện với em (một chị còn ghét em lắm) ở cty cũ thì em chưa gặp truờng hợp này vì nhân sự sẽ tổ chức tiệc cho nhân viên có sinh nhật trong tháng do công ty đãi nên em không phải chi trả thêm khỏan này, nghĩ tới mà thấy nản quá các mẹ vừa phải ra tiền mà đi ăn trong lòng cũng không vui gì trong khi đó sắp tới nếu em nhận đuợc offer từ nơi khác thì chi phí này bỏ ra coi như chi phí thừa rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1