Dạo gần đây gặp một vài sự cố trong công việc văn phòng dần mình chẳng muốn đi làm cái ngành nghề này nữa. Việc mà nói thì gặp môi trường làm việc không tốt thôi chứ không có gì. Mấy nay đang suy nghĩ có nên bỏ việc để làm một công việc bán hàng nhàn hạ hơn mà không phải suy nghĩ bất kỳ điều gì không nhỉ. Mình đây đang rầu lắm luôn. phần thì cũng muốn làm công việc hiện tại vì đây là công việc mình yêu thích, phần thì muốn nghỉ. nếu đi làm công việc bán hàng điều quan trọng nhất là phải tiếp xúc với nhiều người tươi cười cả ngày mà mình thì không làm được điều đó. NHưng giờ nghỉ việc ngang thì sợ không có tiền nuôi con