Em là nữ,93, ra trường thất nghiệp nên học liên thông tiếp, hiện tại buổi chiều khoảng 18h30 e vào lớp, còn giờ hành chính thì rãnh nên cũng nộp một vài nơi kiếm việc làm, nhưng bán hàng, thu ngân thì làm theo ca, nên trùng với giờ học, còn việc kế toán thì e k có kinh nghiệm, hồi trưa gọi cho anh quản lý nhà hàng hỏi thì ảnh bảo có kinh nghiệm không, ảnh nói do kế toán của ảnh nghĩ ngang nên cần một kế toán có kinh nghiệm, phải biết khai báo thuế, ra hóa đơn đỏ,v.v.v...


ảnh hỏi mình làm được không, mình bảo e chưa có kinh nghiệm cũng như chưa tiếp xúc với nó, nếu có ng hướng dẫn qua thì em làm đc, ảnh nói cho mình cơ hội, ảnh nói chuyện với giám đốc , cần thì gọi mình sau...


Tối mình nhận đc cuộc đt thông báo sáng mai lại phỏng vấn.


Mình rất hy vọng và mong muốn được làm đúng ngành mình đang học, ai cũng cần kinh nghiệm thì suốt đời này mình k tìm đc việc, lần đầu có ng cho mình cơ hội


Ngày mai, mình sẽ làm sao đậy m,n. Anh bảo cv nhà hàng cũng đơn giản à, chủ yếu là hóa đơn đỏ,


A/c nào biết về công việc kế toán chỉ e vài điều với