Lương đại học ra trường...không bằng lương giúp việc
Sáng đi làm nghe mấy mẹ ở công ty kêu ca phàn nàn về giúp việc. Có chị đang khốn khổ tìm người giúp việc khác để thay thế cho người cũ. Lý do muốn đuổi là do người giúp việc vô ý thức, đưa người yêu về nhà ăn uống như nhà mình. Khoan bàn về thái độ, cách làm việc của mấy cô giúp việc. Việc mình muốn bàn là lương.
Hỏi ra mới biết lương của cô giúp việc này là 6 triệu 1 tháng. Trời đất quỷ thần ơi!!!! Nghe mà giật mình...5 năm đại học. Ra trường đi làm cũng được đến 8 năm nay. Mà lương cũng chỉ có 3 triệu 8 trăm ngàn đồng. Bèo bọt...Một mức lương bèo bọt đáng hổ thẹn.
Có học thức, có kinh nghiệm, làm việc cũng không đến nỗi nào..vậy mà lương cứng chỉ có vậy. May mà làm kinh doanh nên còn có tiền doanh số đập vào. Chứ thử tính ra, nếu như không kiếm được hợp đồng. Liệu rằng 3,8 triệu có thể chi tiêu được những gì?