Chồng em không có gì đặc biệt nhưng được cái đẹp trai, và khéo ăn khéo nói, ứng xử với các cụ thì khỏi chê, còn chị em mà gặp thì cứ nghiêng ngả khen lấy khen để. chẳng biết thế nào, chỉ biết đàn ông thì khen chồng em chững chạc , tuy ko giỏi nhưng tính cách rất " đàn ông " . còn các chị em thì cứ gọi là sà vào sấn sổ, chồng em cũng lịch sự thôi nhưng được cái,mắt rất là đĩ" tức là có đôi mắt đẹp đa tình đó các mẹ, và cái body thì cũng ko chê vào đâu được, đặc biệt cái là nói chuyện rất cuốn hút chuyện gì cũng hay cái gì cũng biết nhưng mọi người thích ở cái tính hài hước hay pha trò
Thôi nói qua để các mẹ hình dung ra chồng của em tính cách như vậy và dáng thì cũng duyệt đc
Rồi chồng em đi làm ở công ty, em thường xuyên kiểm tra số phone thì bữa nay có 1 số lạ ghi Thuy cty
Em hỏi kêu bà này 30 tuổi rồi, 1 chồng và 2 con rồi, có khi con lại lớn bằng em ấy chứ
Em ko có tin, vì thường những chị thì chồng em lưu số là Chị + tên , đằng này lưu có mỗi cái tên nên em nghi ngay
Ngay hôm sau, em bất ngờ phi đến công ty để mục sở thị cái tổ con chuồn chuồn
Vừa đẩy cửa văn phòng bước vào, thì thấy anh nhà em ngồi ở ghế giữa 2 em , mỗi người 1 ghế quay nhé, mỗi người 1 máy tính
1 nàng thì tuột cả guốc , quay sang cứ chỉ tay vào cái màn hình kêu : đây anh down cho em bài này cơ mà,em thích bài này .
1 nàng ngồi bên cạnh thì đang nói lảm nhảm gì đó
chồng em ngồi giữa tay thì bấm chuột, miệng thì lảm nhảm cùng và cười hú hí
Em vào còn bất ngờ, cả 3 đứa đó im lăng
em lên tiếng chào rồi kêu
-Đâu, chị nào làm kế toán 1 chồng 2 con tên Thủy
Con bé kia quay ra ngai ngùng nói với chồng em
- Sao anh lại nghĩ ra để nói em thế
Em tức lắm ,em đang mang bầu em mặc bộ bầu mỏng đến công ty chồng em kêu
- Sao ăn mặc như nhà quê đến đây vậy
- Ở đây có những ai thành phố? em hỏi lại
Vì từ bữa chắc có con nhỏ đó đi làm, chồng em thay đổi hẳn
- Đổi đt cảm ứng, ko dùng cái nokia ghẻ nữa
- ăn mặc chau chuốt hơn
- tiền đưa bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu
- lấy xe ga đi chứ ko đi xe số nữa
- đi làm về muộn hơn
Nên bữa nay em tức, em thu xe thu đt , ko đưa tiền cho, sáng cho nhịn đói đi làm luôn....tuy thấy làm hơi quá đáng nhưng em làm vậy để cho hết sĩ với các em ....mang xe đẹp đt đẹp đi để khoe đó mà, chứ trc đó dùng đồ xấu ko có kêu ca ....
Chồng em kêu em ghen tuông điên rồ, nó là kế toán phải lưu số để hàng điều đi thì gọi chồng em, vì chồng em làm lái xe cho công ty mà, nhưng việc ít nên toàn ngồi văn phòng chơi là chính
Em ko tin là kế toán đc quyền điều hàng cho xe chở, nên em cảnh cáo chồng em
em đã bít mặt con đó rùi, nếu có chuyện gì em đến công ty lôi cổ nó ra đập cho 1 trân
Chồng em về kêu la um lên là
- Mọi người trong công ty nói em sang đây 1 tí rồi về luôn chắc có chuyện gì nên mới sang, nên mọi người trêu anh dơ mặt, em bỏ cái kiểu đó đi
- Em sang đó coi anh làm việc ra sao,chứ tính sang đó ngồi chầy cái mặt ra cả ngày ngắm anh chắc
Xong chồng em đổ tội là em sang đó mục đích để bít mặt cái con kia chứ chẳng sang chơi , thì em đồng ý là đúng nhưng còn kêu mọi người trêu làm chồng em dơ mặt
Vì em sang chơi mà về ngay, với bộ mặt lạnh như tiền lại hầm hầm hè hè phi vào
thì đúng là em sang để coi cái con kia là con nào để bảo ông sếp để mắt tới nó, ko có ngày em sang em đập cho tơi tả
em dọa thôi chứ cũng chưa bít sao
Nhưng em thấy biểu hiện lạ của chồng là em đề phòng trước...có biện pháp trước
Em gọi phone con đó con la toáng lên để cho em nghe thấy là chồng em đang ngồi cạnh nó
Rồi nó con nói to là " Vợ anh gì mà ghen thế "
cái con này em tức quá, muốn cho nó chết luôn quá, nhưng mà nó cũng chưa làm gì quyến rũ chồng em cả
nhưng nó làm em tức hixx, em ức chế lắm, cả ngày em ngồi nghĩ
chồng em cười hú hí với 2 con đó trong văn phòng là em tức điên lên
bình thường là cả ngày em lượn lờ quanh công ty chơi nhưng mà em đang mang bầu em chẳng thiết đi đâu hết
nhưng mà có tức ko cơ chứ
- vì chồng em đẹp trai mà , cái con kia nó bằng tuổi em chứ có con nào 1 chồng 2 con già sụ đâu, trông nó cũng trắng trẻo, lại còn giả bộ nhẹ nhàng ngây thơ, chồng em cười với nó em đã tức rùi, em lại đang ngày 1 xấu đi sồ sề ra nên em ức chế quá ....
Rồi em về nhà em gào um lên với cả nhà
Chồng em nói
- Thế ngồi với chúng nó ko cười thì ngồi khóc hả
tức quá, liệu chúng nó có tà lưa chồng em ko, hay là chồng em lừa chúng nó đi
mà cần quái fai lừa, thấy chồng em là bọn nó tớn hết cả lên rồi
nói tóm lại 1 người có tính Đĩ thõa như chồng em và lẳng lơ như mấy con đó thì ko sớm muộn gì cũng chết nhau
Nên em nghĩ mãi ko ra kế để dăn mặt nó trước, ko bữa xảy ra chuyện thì ngồi khóc sao
các mẹ kinh nghiệm chỉ giúp em chiêu dạy chồng và dạy cả mấy con đó với