Em hiện đang làm 1 chức quản lý nhỏ sau trưởng phòng. Tuy nhiên, mấy ngày hôm nay em thấy hại não vô cùng khi làm việc với thể loại bảo thủ toàn chuyển vớ vẩn.


Chuyện là cái điện thoại máy lẻ của từng người, bà trg phòng em thì thi thoảng lại đi KH, nên việc quán xuyến phòng em sẽ là người chịu trách nhiệm thg xuyên hơn cả. Mỗi người đều có ĐT số máy lẻ riêng. Vậy mà bả bắt em phải túc trực ĐT cho bà í, nếu lỡ có cuộc gọi nhỡ phải kiểm tra và gọi lại để nắm được tình hình. KO phải em ko nghe hộ, mà em nghe nhưng chắc chắn ko thể nào 10 cuộc nghe cả 10 được. Hơn nữa, mỗi người sẽ có CV khác nhau, vì chúng em làm mảng DVKH của Ngân hàng.


1 hôm bả đi về, thấy có cuộc gọi nhỡ, vì trước đó em cũng đã nghe 2-3 cuộc gọi từ máy bả, mà tự dưng bả gào rú mắng nhiếc em. Điên quá, nhưng em chỉ nói lại nhẹ nhàng là em chỉ có thể nghe được phần nào, còn lại ko thể tất cả.


Từ hôm đó, con mụ nhỏ mọn cứ chấp nhặt này nọ, hãm vãi ra, mà cãi nhau với cái thể loại bảo thủ chỉ có hại não.


Các mệ vào chia sẻ cùng em cho đỡ bực mình với ạ!