Các mẹ ơi, giúp em với. Chuyện là tuần vừa rồi em có apply vào vị trí nhân viên kinh doanh xe oto của Toyota, em đã đậu và được mời đi thử việc. Nhưng thú thật là e chỉ là rải đơn và đi phỏng vấn cho biết chứ em không có đam mê mấy cái oto. Ngày mốt là em bắt đầu thử việc nhưng bây giờ em lưỡng lự dữ lắm. Một là vì em không có đam mê với mấy cái xe cộ, chả có chút hứng thú luôn ạ, mà mình không thích sao mình theo nó được ạ, sao mà bán cho khách ( em nghĩ vậy). Hai là vì tiếng anh của e cũng khá, em có nguyện vọng là làm cho một công ty nước ngoài, có sử dụng tiếng anh trong lúc làm việc, chứ tiếng anh mà bỏ một thời gian là quên liền, làm ở đây thì không có xài tiếng anh gì hết, bỏ tiếng anh uổng :D . Ba là chỗ làm hơi xa (20 cây) + kẹt xe, hôm e đi phỏng vấn e đi gần 2 tiếng mới lết tới nơi, tóc tai bù xù, mồ hôi nhễ nhãi, nghĩ đến làm nhụt lòng chiến sĩ quá các mẹ :(( . Nhưng mà làm đó thì cũng được cái lợi là làm trong môi trường chuyên nghiệp nè, được đào tạo bài bản, với e nghe đồn sau này ( mà không biết chừng nào) miệng dẻo rồi, tháng bán vài chiếc là 15-20 củ như chơi, nghe ham quá mấy mẹ ơi b-) , giờ e phải quyết định sao đây các mẹ? vì e mới tốt nghiệp ra trường ( qtkd) không có kinh nghiệm các mẹ chỉ giáo e với ạ! với phần nhà e cứ giục e đi làm, giờ e thấy hơi hơi hoang mang rồi ạ :((