Trong cuộc sống này mọi người hãy cảm thấy may mắn nếu hiện tại mọi người có thể tìm được đam mê của chính bản thân mình đi. em gái mình năm nay cũng ra trường rồi nhưng đang rất bấp bênh, ngày trước lúc học đại học vì không biết mình thích ngành gì nên chọn đại một cái ngành nào đó, học 4 năm trời nhưng cuối cùng ra lại không thể làm việc được vì không đam mê và không có thích cái ngành đó. Tâm sự với hai chị em thì biết rằng lúc học là "học đại" cho có cái bằng như người ta vậy đó mọi người ạ. Mình nghe thiệt sự mình nghĩ rằng thì cũng đúng tuổi trẻ có thể nghĩ rằng sau 4 năm tất cả mọi thứ đêu thay đổi mà.  

Sau đó mình suy nghĩ lại, chuyện đi theo ngành gì làm những gì thì còn cần thuộc về đam mê của mình nữa, nhưng ở nơi đất còn không đủ để dân sống như thế này mình nghĩ rằng cần phải biết mình mạnh ở đâu yếu ở đâu rồi thích nghi đi chứ không phải cứ theo đam mê thì có thể thành công được. Vì ngành nào cũng vậy, tự cải thiện bản thân mình hằng ngày thì mới sống được chứ không phải đâu đâu cũng có thể giúp chúng ta kiếm được đồng tiền mưu sinh nhất là ở trong thời điểm dịch bệnh đang hoành hành như thế này.  


Mình thật ra làm việc cũng là trái ngành, mình học thì về ngân hàng như cuối cùng mình ra làm thì đang làm một ngành khác, cuộc sống ban đầu cũng bấp bênh lắm nhưng mình cảm thấy nếu có cố gắng mọi thứ sẽ dần đi vào ổn định thôi các bạn à. Thật ra nếu làm đúng ngành đi vào thì người ta cũng đào tạo mình lại nên đừng ngại việc làm trái ngành mọi người nhé. ra trường 2-3 năm chăng ai hỏi lại bạn học trường nào hay bạn ngày xưa bao nhiêu điểm cả người ta sẽ hỏi lương bạn bao nhiêu thôi à vì thế hãy đón nhận những cơ hội nghề nghiệp của mình đừng bỏ qua nhé