Không biết có chị nào khổ như e không? Chả là công việc của em thường phải mời khách hàng đi ăn rồi trao đổi công việc. Sau khi ăn xong thì các chị biết rồi đấy, hơi thở của mình “rau mùi” lắm. Nhất là hôm nào ăn món có hành, tỏi, hay thịt thà, cá mú…nhiều là ngại không dám mở miệng. Uống nước cũng chỉ đỡ tí, mà vẫn ko dám nói chuyện gần. Nói chung là mất tự nhiên, ko thoải con gà mái tí nào. Lỡ gây phản cảm với khách hàng là hỏng hết bánh kẹo. Kẹo cao su có sẵn mà ko dám ăn vì ai lại nhai bỏm bẻm khi nói chuyện thế bao giờ. Có hôm phải giả vờ đi vệ sinh rồi dùng nước súc miệng vì súc xong thì phải có chỗ mà nhổ đi. Nói chung là cũng lách cách, phiền toái. Chị em nào có mẹo hay chỉ em với. Em cảm ơn nhiều ạ.