Vì vấn đề này mà thấy rất mệt mỏi với việc phải giao tiếp với mọi người xung quanh. Em là người thật thà, ko biết đùa hay trêu ai cả. Nay đi làm thấy mọi người nói chuyện với nhau thật như đùa kiểu trêu nhau, em thì thật thà ai nói gì cũng nghĩ là thật mà vào chỗ làm toàn người thích đùa, em cũng không phân biệt đc đâu là thật đâu mà đùa mà cũng ko biết đùa lại. Mình ko biết nói đùa lại, cái gì cũng nghĩ người ta nói thật, thành ra chẳng ai muốn nói chuyện vì mình nhạt quá. Em vì việc này mà mỗi ngày đi làm đều bị stress, làm em mất tập trung trong công việc, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về những câu họ nói với mình rồi suy nghĩ trả lời như thế nào thì đúng. Cuộc sống thật sự mệt mỏi và bế tắc. Kiểu đầu óc em cũng phản ứng chậm lúc người ta nói xong nghĩ là thật nên phải một lúc lâu sau ngẫm lại mới nghĩ ra câu để nói lại. Những lúc mình nghĩ mình nói đùa thì lại nói mất lòng người khác tự dưng thành vô duyên, mà trả lời theo suy nghĩ thật thì nhạt mà có lúc lại cũng mất lòng. HUHU. Có phải em không hòa đồng không ạ, bản thân em đã cố gắng nhưng lúc nào cũng vậy, thật mệt mỏi.