E sinh năm 1993, tốt nghiệp 2015 ngành hóa phân tích. Vừa ra trường e đã xin được vào một công ty Đài loan làm, tổng lương 7 triệu. Làm được một năm, e thấy chán nản với áp lực và bóc lột, cũng muốn mình rẽ hướng khác nên quyết định nghỉ. Công việc tiếp theo e xin vào làm là thu ngân kiêm bán hàng ở Coopfood, hoàn toàn không hề liên quan với kinh nghiệm cũng như chuyên ngành của em nhưng được cái Saigon Coop thuộc nhà nước. Em nghe người ta nói chế độ tốt, ổn định này kia, không biết thế nào nhưng lương thì không cao các mẹ ơi.


Đó chính là điểm đầu tiên e thấy khác.


Còn điểm nào nữa thì các mẹ tư vấn dùm để em chuẩn bị tâm lý, đỡ bỡ ngỡ.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Thanhhuong381