Chuyện là như thế này! em làm nhân viên cho một công ty về công nghệ thông tin của Hàn Quốc!
Công việc rất tốt! em chỉ bận vào khoảng từ ngày 20 đến hết tháng! Thời gian còn lại em thường dành vào việc học tiếng anh, đọc báo nước ngoài, học thêm một số kỹ năng + học thêm một số bằng cấp bên công nghệ thông tin như: MCSA 2012, Linux, CCNA..
Nhưng không dừng lại ở đó! em hay tìm hiểu về kiến thức phát triển bản thân, rồi tham gia một số khóa học ở mấy trung tâm nhưng lại thấy chán chán vì một số ông thầy thường nói kiến thức chung chung và không cụ thể, những kiến thức đó đọc trên sách, báo đều có. Chán quá thế là quyết định ở nhà sách và học trên internet
Em thực sự rất thích những sản phẩm từ tự nhiên! Nó được tạo thành từ những chú ong chăm chỉ, ngày ngày đi lấy phấn hoa từ hàng trăm, hàng ngàn các loại hoa khác nhau ( sự quý hiếm của nó ở chỗ này ) tiếp đến nó mang về để luyện thành những giọt mật rất là thơm, ngon! Em quan tâm đặc biệt đến nó vì em bị sinh thiếu tháng, sức khỏe yếu, công thêm việc hồng cầu của em có thời gian sống ít hơn người bình thường ( mang triệu chứng của bệnh thalassemia ). Nghiên cứu thấy chức năng tuyệt vời của mật ong rừng nên Em quyết định tìm đến sản phẩm này để sử dụng. Sau một thời gian mua mật ong rừng từ mấy chỗ quảng cáo trên mạng để sử dụng thì em hoàn toàn cảm thấy chán nản với chất lượng mật ong Rừng và số tiền mình bỏ ra để sở hữu sản phẩm đó!
Điều bất ngờ xuất hiện sau một chuyến đi từ thiện ở một nơi xa xôi, hẻo lánh tại xã Cư Pui, huyện Krong Bong, tỉnh Đak lak. Nơi đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số, nhà dân thưa thớt. Em và các bạn trong nhóm từ thiện lên đây làm chương trình tết thiếu nhi cho các em + gặp các bác trưởng thôn để đi thăm mấy cái giếng mới được khoan, nguồn tiền từ diễn đàn ( nguoitoicuumang.com ) phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện. Sau chuyến đi này về em quen được anh trưởng thôn ( anh cũng là người đồng bào ), anh này có sở thích đi rừng để tìm kiếm mật ong rừng, em đặt một it mật về dùng thử, thấy mật ong rất thơm, ngon. Một niềm tin về mật ong rừng trong em đột nhiên bừng sáng! Em thích mật ong rừng, em thích sử dụng một sản phẩm đúng với chất lượng của nó! Em tìm hiểu nhiều hơn về anh ấy! tìm hiểu về sản lượng anh ấy có thể khai thác được vào mùa ( mật ong rừng ở Dak Lak có mùa từ tháng 2 - tháng 6 ).
Em còn vui hơn nữa khi mạnh bạo đưa ra một ý tưởng, đưa ra một quyết định, em đã suy nghĩ về nó rất nhiều, đấu tranh về nó vì:
1. Em là một nhân viên IT, trước giờ chỉ quen việc sử dụng bàn phím, chuột và các thiết bị máy móc. Những kiến thức về kinh doanh em học được chỉ là lý thuyết và nó chưa đi đến đâu!
2. Tiếp đến là việc lấy lại niềm tin của những người đã mất niềm tin vào mật ong rừng, những người đang rơi vào trạng thái giống em trước đây.
3. Việc đưa sản phẩm sạch của mình ra thị trường phải có cả một chiến lược kinh doanh.