Em đi làm mấy năm, đầu tư bộ trang điểm khá "xịn" vì muốn bảo vệ tốt "mặt tiền" của mình. Em hay tham khảo các video và hướng dẫn trang điểm, nên khá quen tay, vì thế các cô, các chị trong cơ quan hay nhờ em trang điểm mỗi khi đi đâu.


Ban đầu em cũng vui vẻ làm đẹp cho mọi người, chẳng mấy khi có dịp ăn diện, mặt xinh thì tâm trạng tốt, đây là tâm lý chung của chị em mình. Em ở ngay cạnh cơ quan, đi vài bước chân là tới nên đi làm xong cần trang điểm là mọi người chạy qua nhà em ngay được.


Có điều về sau mọi người gần như coi em là cửa hàng trang điểm tiện lợi, bất kỳ dịp gì cần đều chạy tới bảo em trang điểm, tết tóc. Người ta bảo "đồ trang điểm và đàn ông là 2 thứ không thể dùng chung", em nghĩ cũng có lý của nó. Có cô trong cơ quan còn có bệnh ngoài da, mỗi lần trang điểm cho cô xong em vệ sinh bộ trang điểm kỹ lắm nhưng dùng vẫn thấy ớn ớn.


Em cũng nói khéo bảo mọi người mua bộ trang điểm cho phù hợp với từng loại da của mình mới tốt, rồi mang tới em trang điểm cho, nhưng mấy cô lại bảo "mua rồi có dùng mấy đâu phí ra" @_@ Em cầm tay chỉ việc, bảo trang điểm thì kem này trước, sau đó kem này, phấn này, son dưỡng thế này,... nhưng mấy cô bảo "rắc rối lắm, bọn cô vẽ không đẹp, da không mịn, con làm luôn cho nó nhanh" :-S


Trưa nay lại vừa đi ăn cưới, ba bốn người lại tới phòng em chờ trang điểm, bản thân chưa vẽ, phải vẽ cho người ta trước, vừa vội vừa bực. Em không biết bản thân ích kỷ quá không nữa, nhưng nên làm thế nào trong trường hợp này đây ạ. Còn để bảo em từ chối thẳng thừng thì em không làm nổi rồi, còn sống với nhau trong cơ quan dài dài, hy vọng mọi người chỉ cho em cách gì xử lý thích hợp.


Em cảm ơn ạ. @};-@};-