làm gì khi đồng nghiệp soi mói cách ăn mặc của mình
Thực sự em gặp phải vấn đề rất khổ tâm.Đi làm đối với em công việc có vất vả cũng không đau đầu bằng việc bị đồng nghiệp lôi ra góp ý ( hay nói hẳn ra là chỉ trích các mặc của mình) .Thực sự em muốn vô tư quên đi mà cố gắng làm tốt việc nhưng họ vẫn chả bỏ qua.Em thì làm việc trong cơ quan nhà nước cũng là dân công sở ,ngành quy định mặc áo trắng quần đen ( có thể mặc zíp) .Em cũng thực hiện như họ cũng đúng phong cách đi làm mà họ cứ chê quần áo của em đủ kiểu.Nào làm chị thấy em mặc đồ không đẹp bỏ bộ này đi,nào là em phải tích cực mặc đẹp vào ,rùi họ còn bảo cái gì mà trẻ thì phải chăm diện vào không đến lúc chồng con phá dáng muốn mặc cũng ko thể.Em thực rất đau đầu những bộ đồ của em đi làm cũng đâu sai quy định mà giờ thấy em ở đâu là họ bàn chủ đề quần áo rùirùi nói này nói nọ em.Em cảm giác là mình bị thiếu tôn trọng.Em mới vào ngành gia đình cũng rất tốn kém rồi em muốn đi làm có lương bù đắp cho gia đình mà họ suốt ngày kích em có lương của mình thì tiêu đi chứ để tiền làm gì.Họ suốt ngày kích em phải mua cái này cái kia ,nhưng em ko thích ích kỉ khi gia đình thì cũng chả dư giả gì mà vừa đi làm đc mấy đồng lương em đã phá.Gia đình em thì ko bắt em nộp lương nhưng bản thân em thấy đi làm có lương về phụ gia đình nó cũng như mình đang gánh vác đc trách nhiệm ấy.Nhưng ở cơ quan họ ko hiểu,em chỉ sợ dần dần họ tỏ ra coi thường em.Em chán lắm.