Hiện tại mình đang chán công việc mình đang làm, nhàm và chán phải nói như thế. Làm nhân viên văn phòng thực chất chỉ là chân lon ton của mọi người.
Có những lúc, trong đầu mình thoáng qua suy nghĩ muốn chấm dứt công việc hiện tại. Mình muốn từ bỏ và tìm đến công việc mới mẻ, phù hợp hơn. Thế nhưng, Mình lại không đủ tự tin để suy nghĩ sâu thêm về điều đó, mà chỉ coi như đó là cảm xúc mơ hồ, thoáng qua, như đang mơ giữa ban ngày vậy.
Cũng rất khó kiếm được công việc nào khác với mức lương như ở công ty mình đang làm mà mới trình độ của mình, mình chỉ học cao đẳng ra thôi, trình độ cũng có hạn.
Nhưng thực sự 1 năm qua mình đã không chứng tỏ được năng lực của bản thân khiến cho sếp hiếm khi giao nhưng công việc quan trọng cho mình phụ trách,
Như hôm nay, mấy ngừoi cùng phòng mình thì bận tối mắt, nhưng mình thì lại chả biết làm cái gì. Toàn những công việc đơn giản, làm 1 lúc là xong, những công việc của mình chủ yếu làm nhiều thì quen tay, quen chân. Chẳng cần phải trình độ, hay chuyên môn gì, ai cũng có thể làm được, đi làm ở đây được 1 năm rồi, mà mình vẫn vậy, không được chuyên môn 1 việc gì cả. Sai đâu đánh đó--> rất chán và nản.
hầu như đến văn phòng mình cũng ko biết ngày hôm nay phải làm những việc gì, không có công việc cụ thể gì cả, mình thấy rất chán.
Các anh chị đã từng đi làm, cho mình lời khuyên được không, mình mới ra trường, làm chỗ này lần đâu tiên nhưng cũng đã đc 1 năm rồi. Bây giờ mình nên làm gì, như thế nào mới là đúng, mình băn khoăn quá, ở lại hay ra đi, tìm việc mới hay tiếp tục làm ở đây???