Yêu xa khiến mình thực sự mệt mỏi và thường xuyên nghi ngờ người yêu khiến cả hai luôn cảm thấy khó chịu. Người yêu mình làm tại ngân hàng VP bank TPHCM, chuyên viên QHKH Doanh nghiệp, hầu như ngày nào cũng làm về sớm nhất là 19h , bữa muộn hơn là 20,21 (những bữa đi tiếp khách hay làm bù cho lễ - theo như anh ấy nói ) . Có thật sự là làm ở Ngân hàng nhiều việc vậy không ạ? Có anh/chị nào làm ở Ngân hàng , hay có ng iu, vợ/chồng làm ở ngân hàng có thể trả lời giúp em được không ạ? Nếu là làm việc trễ như vậy mà thực sự thế thì e rất vui vì anh ấy cố gắng làm việc, chăm chỉ . Nhưng không như anh ấy nói thì e thực sự thất vọng về 1 người mà mình đã dành trọn niềm tin cho anh ấy. Tính em thì lại đa nghi nữa , e không muốn 2 đứa cứ ở tình trạng thế này , e mệt, anh cũng mệt , mà lại làm cho tình cảm của 2 đứa không như trước nữa à. :( .