Tối nay em không viết những dòng này, chắc bản thân em sẽ cảm thấy áy náy khó chịu lắm. Tính cách của em qua mâu thuẫn và khó hòa nhập với môi trường xung quanh, em không biết mình phải làm gì cho đúng. Khi ở trong một tập thể, em bị đơ và không thể giao tiếp linh hoạt với mọi người được, khiến cho mọi người cảm thấy em nhàm chán. Em biết rõ điều này cũng một phần do nếp sống gia đình và di truyền. Em muốn thay đổi bản thân, nhưng mỗi lần cố gắng thay đổi, cố gắng hòa nhập vào một nhóm nào đó, em sẽ cảm thấy khó chịu hơn. Thực sự có cách nào để cải thiện tình hình này không ? E mong mọi ng tư vấn giúp em với... :((:((:((