Chuyện là công ty em làm bên mảng hàng hóa và có kinh doanh với đối tác trong và ngoài nước nhiều, em làm việc ở phòng kinh doanh, chính xác là sale.


Tháng rồi, có 1 khách hàng lớn bên Campuchia, mà bà trưởng phòng lại ko thạo tiếng Anh(vì chủ yếu bả lên được chức đó là do làm lâu năm, lại họ hàng thân cận với sếp, nên trình độ ngoại ngữ thuộc hàng chém hello-xin chào thôi ạ).


Sau khi bả đưa cho em, em ngày đêm mail qua mail lại nói chuyenj bằng tiếng Anh với khách hàng, cuối cùng cũng chốt được giá trị hợp đồng ở 1 con số lớn. Em những tưởng tháng này ngon ăn rồi chứ. Ngoài những hợp đồng em kiêm được thì hợp đồng với khách Cam này mang lại cho em % khá lớn, lên đến hàng vài chục triệu, đang hí hửng tưởng lương đợt này kha khá thì lại thất vọng, ấm ức tràn trề khi nhận bảng lương: em ko được cộng 1 xu nào vào khách hàng Campuchia, vì đó là khách hàng của bả.


Em biết nói gì bây giờ hả các chị, em phải giải quyết làm sao? 2 ngày nữa là bên em chuyển lương, giờ em ko biết nói kiểu gì hết. Tuy là khách bả nhận, nhưng em là người trực tiếp trao đổi, chốt hợp đồng mà, có khi bỏ cả hợp đồng của mình để chăm chăm vào nó mà lai như vầy, bả cũng ko có 1 động thái định nói chuyện với em về việc chia % cho em mà nẫng hêt? Em có nên qua phòng kế toán hỏi rõ ko ạ. Hay là hỏi thẳng bả xem thế nào.


Huhu, em ấm ức quá.