Mình xin giới thiệu mình là mẹ Bắp. Nay mình muốn chia sẻ cùng các mẹ về công việc kế toán của chị em mình. Các bước để nâng cao tay nghề, để dù có đi làm ở đâu các mẹ cũng sẽ làm được việc dù ở vị trí nào đi chăng nữa.
Mình xuất thân từ một làng quê ở Hưng Yên, con nhà thuần nông, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán của trường Đại Học Thương Mại, thời gian mới đầu ra trường thực sự đi xin việc là rất khó khăn, mình nộp mãi hồ sơ mà không có Công ty nào tuyển dụng vì mình chưa có kinh nghiệm, chưa được làm thực tế bao giờ, mình không có người nâng đỡ.... Sau đó mình xin vào thực tập ở một công ty làm dịch vụ kế toán, mình cũng cảm thấy mình thật may mắn, ở đây mình đã cố gắng làm việc và học hỏi lên được mọi người rất yêu quý sau 3 tháng thử không lương mình đã dần dần được phụ trách các công ty độc lập từ 2 công ty sau đó lên đến hàng chục Công ty bên cạnh đó thì mình cũng đã làm hồ sơ quyết toán các doanh nghiệp, đi giải trình quyết toán và đặc biệt là được làm việc cùng các cô có kinh nghiệm trên thuế đã về hư. Tới giờ mình cảm thấy mình rất may mắn các mẹ ah, đã từng trải qua giai đoạn khó khăn trong công việc lên mình hiểu rất rõ và rất muốn giúp các mẹ có thêm kinh nghiệm làm việc, giờ mình cũng đang dạy mấy đưa em mình để sau khi ra trường chúng nó ra trường có thể làm việc được luôn k bị vất vả như mình lúc trước. Các mẹ nào quan tâm thì comment suy nghĩ nhé. Cảm ơn các mẹ!