Có lẽ đây là lần xin việc làm mình đau đầu nhất. Ban đầu mình không hứng thú với vị trí làm việc tại Kho của công ty DK nọ do mình không muốn làm việc xa thành phố, tuy nhiên một bạn cũ của mình đang làm trong công ty gọi điện động viên mình nộp hồ sơ vì lương cao và mình đang khó khăn nên mình mạnh dạn apply vị trí này vậy. Sau đó mình cũng tham gia phỏng vấn, từ trung tâm thành phố về kho chỉ khoảng 30km nhưng mình không tìm được bản đồ chỉ dẫn cụ thể, hậu quả là đi lòng vòng hơn 50km và chậm 15 phút mới đến nơi phỏng vấn. Mình còn phát hiện bạn học tiểu học của mình cũng đang làm tại bộ phận mà mình sẽ vào làm nếu được nhận. Sau cuộc phỏng vấn, bạn ấy nói mọi người rất hài lòng với những gì mình thể hiện và muốn mình vào làm ở đó.


Mình chờ cả tháng không thấy gì, rồi bạn giới thiệu mình vào công ty gọi điện đến, nói: " Vị trí này là của bạn ấy, đợi bạn ấy nghĩ xem có nhận không, nếu không nhận thì sẽ báo bên công ty giao cho mình". Mình cực sốc luôn, chẳng hiểu công ty của bạn ấy kiểu gì mà để bạn ấy nhận và nhường vị trí ấy công việc như đồ dùng trong nhà vậy. :(([-(


Hai tuần sau, công ty bạn ấy gọi điện cho mình hỏi vài thứ linh tinh. Mình băn khoăn rất nhiều, vì công ty này lớn nhưng sao không chuyên nghiệp quá vậy!!! Mình quyết định không theo công việc này nữa. Bạn giới thiệu lại nhờ bạn thân mình thuyết phục mình nhận, một phần mình cần việc, một phần vì lương cao, thế là mình lại hạ quyết tâm đi thương lượng lương lần cuối.:-S


Bạn giới thiệu đã cho mình biết mức lương mình có thể nhận khi vào làm nhưng nhân sự đã cho mình một mức thấp hơn nên muốn suy nghĩ thêm. Mình cũng trình bày băn khoăn khi nhận được những cuộc điện thoại từ nội bộ công ty làm mình rất khó xử nên mình lưỡng lự với vị trí này ra sao, và mình cũng nghĩ mình nên thể hiện thái độ chuyên nghiệp làm việc với công ty, công ty tuyển dụng mình chứ không phải cá nhân nào nhường cho mình vị trí này. Bên nhân sự muốn thêm thời gian để bàn lại với bộ phận quản lý trực tiếp của mình về mức lương. Bạn giới thiệu mình lại gọi và nói là mức lương bên nhân sự đưa ra là hoàn toàn chính xác và hợp lý.


Cuối cùng mình chấp nhận mức lương và nhận ngày đi làm. Mình đã chuyển đồ đạc về quê, gần nơi làm việc. Buổi sáng hôm bắt đầu làm việc, mình trình bày với bên bảo vệ mình là nhân viên mới để vào làm việc, sau một hồi liên lạc thì họ nói phòng hành chính chưa nhận quyết định có nhân viên mới nào cả. Mình gọi điện cho bên nhân sự thì họ nói mình cần làm thêm một vòng phỏng vấn nữa. Mình thật sự nản. Mình nghĩ không cần thêm vòng phỏng vấn nào nữa, họ làm việc không chuyên nghiệp gì cả. 8-|:o


Bạn cũ hồi tiểu học lại gọi điện cho mình cũng xác nhận sếp trực tiếp của mình đã nhận mail xác nhận ngày mình đi làm, bạn ấy hỏi tại sao mình lại về mà không vào làm, mình cũng kể đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Bạn mình cũng không hiểu vì sao bên họ không chuyên nghiệp như thế.:((:((:((:((


Bên nhân sự lại gọi cho mình và mình nói quyết định sẽ không tham gia phỏng vấn tiếp nữa. Chị nhân sự nói mình là "người không bình thường", " không nhiệt tình"-" Dạ thưa chị, em không đồng ý với cách nói của chị. Em không bình thường ở chỗ nào ạ? Em đi suốt hơn 50km về phỏng vấn mà chị vẫn nói em không nhiệt tình ạ.":((


Bẵng đi một thời gian, bạn tiểu học của mình nói là Bên công ty bạn ấy thấy khả năng tiếng anh của mình tốt nên muốn phỏng vấn để tăng lương cho mình !!!


Đây quả thực là một tai nạn nghề nghiệp vô cùng thương tâm của mình. Mình không hiểu mình sai ở chỗ nào mà gặp chuyện như vậy. Mình cứ đinh im lặng bỏ qua nhưng mà ...quá đáng lắm.;);););););)