Nếu cuộc đời ai cũng có bộ đếm thời gian sử dụng như trên Iphone, bạn sẽ thấy điều gì đang thật sự quan trọng trong đời mình cho dù bạn có ba hoa điều gì đi chăng nữa....
"Những đôi tay check-in lúc 8h sáng là những đôi tay đang thiếu tiền". Việc kiếm tiền chiếm nhiều thời gian của ta đến nỗi nó dần biến thành điều quan trọng nhất trong đời ta. Giống như con cáo nói trong Hoàng tử bé: "chính thời gian cậu đã mất cho đóa hồng của cậu, làm cho đóa hồng quan trọng đến thế". Nếu không sớm tự do tài chính, nếu không sớm biết đủ chúng ta sẽ vô hình chung để tiền trở thành ý nghĩa, mục tiêu, động lực và cả sở thích duy nhất của cuộc đời mình.
Nếu không phải bận tâm đến tiền, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời có lẽ sẽ không khớp với những gì đang diễn ra trong cuộc đời của hầu hết chúng ta.
Bạn tôi tâm sự là bao năm nay chán quá, như con zombie, đi làm chỉ vì đó là công việc để lãnh lương, theo cái nghề mà người khác chọn cho chứ không hề là thứ bản thân mong muốn. Rồi cuộc đời trôi qua như thế, như chiếc lục bình theo con nước xuống xuống lên lên.
Cũng nghĩ, thôi kệ cho xong một đời, chớ vậy cũng mười năm rồi, thay đổi làm sao được. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần bỏ ngoài tai lời người khác nói và sống cuộc đời của mình theo cách mình mong muốn rồi.
Thay đổi chưa bao giờ là muộn cả hãy tự tin vững bước trên con đường của mình để sống cuộc đời tươi đẹp mà chúng ta hằng mong ước. Chúc các bạn thành công!

