Bây giờ thật sự em rất bức xúc rồi,em cảm thấy mình không còn cần tôn trọng những người làm việc cùng mình nữa,họ quá bỉ ổi hai mặt.Em vào nghề chính thức cũng vài tháng rồi và đang kết thúc time thử việc vào nhận việc chính.Nhưng các bác biết ko ngay ngày đầu tiên vào biên chế ngày em bắt đầu thử việc họ - những người đồng nghiệp đã bắt em phải làm những công việc như chính thức.Trong khi đó những người vào ngành 3 tháng tập sự họ chưa phải làm gì chỉ đảo qua vài chỗ ngồi cạnh người hướng dẫn còn lại time là làm báo cáo.Còn em thì họ bắt giao dịch ( gdv bank) ,ngày đầu họ cho phép em giaogiao dịch ít khách tiền toto họ đỡ cho.Nhưng đc 1 tuần họ nâng dần độ khó ép em phải chịu.Vài rồi vài tháng họ đẩy hết lượng giao dịch cho em,quầy em đang đông em bảo sang quầy bên cạnh đồng nghiệp họ lại quát em,mặc dù quầy đó ko đông nhưng bà ta vẫn đùn đẩy cho em.Em thì mới nhưng họ chỉ muốn em sai tiền dù ko thể hiện ra mặt nhưng em vẫn cảm nhận đc sự ghen tức từ họ.Em chỉ mới là tập sự,ăn lương chỉ 85% vậy mà ép em làm gục mặt,trong khi họ chính thức ko làm chỉ long nhong đi chơi .Em thì giao dịch tốt mắt tối mũi thi thoảng bị bút toán hủy là đồng nghiệp họ hả hê lắm.


Bực nhất là trưa là time để em nghỉ ngơi nhuưng m.n biết ko họ ép em làm cả trưa,những hôm thu lãi phải vào lãi em rất căng thẳng thần kinh,chiều tiếp tục giáo dịch mà họ vẫn cứ dồn việc cho em ,thực sự em rất căng thắng.Giờ em rất coi thường nhưngx người đồng nghiệp ấy,bấy giờ họ cũng biết em thái độ vs hohọ nên em cứ nói câu nào là họ bắt bẻ em câu đấy,em làm gì họ cũng khốn nạn đc.Em chán lắm rồi.Em ko biết đồng nghiệp của em ở tham gia webtretho ko nếu có mong họ đọc đc cảm xúc của em .Họ cũng làm mẹ trẻ con rồi mà sống chả để người khác tôn trọng gì cả.