Mình là nam, 23 tuổi, đang là gv dạy Lý ở 1 trường THPT, đc hơn 1 năm. Ra đi làm đụng chạm cũng nhiều nên cảm thấy mình không hợp vs nghề gv. Trường mình dạy học sinh đa phần sức học kém, lì lợm mà tính cách mình thì hiền lành, ít nói nên học sinh ko sợ, ko chịu học và ồn ào nên kết quả thường thấp ( bị phê bình). Đã cố gắng sửa nhưng ko thể. Nơi mình dạy cách nhà cả đi cả về gần 30km, một tuần mình dạy tổng cộng 31 tiết, mình bị bệnh về họng kinh niên nên thường xuyên trong tình trạng sổ mũi, ho, sốt nhất là mùa mưa. Cũng lân la xin về những trường gần nhà nhưng đều bảo là đã nhận đủ, có nơi còn đặt thẳng vấn đề chi ra 100-150tr, mình thật sự ko có số tiền đó. 1 tháng dạy đc 6-7tr tằn tiện lắm để dành đc 1-2tr thì bao giờ cho đủ. Mà ngành giáo dục đi làm mới biết tiêu cực đầy rẫy. Ngày xưa thi ngành này do chủ ý của gia đình, cái mình thật sự thích là ngành kỹ sư điện tử. Mình thật sự muốn bỏ việc, cuối năm thi lại văn bằng 2 kĩ sư, trong quá trình học thì mở lớp dạy kèm tại nhà trang trải cuộc sống nhưng ngại dư luận, ngại 24 tuổi học lại đến lúc ra trường đã 26 tuổi có muộn quá ko. Xin mọi người cho lời khuyên.